Chùm thơ 999 bài thơ tình – Nguyễn Hoa Hồng (Tây Ninh)

17/08/22 – 10:08

Tác giả Nguyễn Hoa Hồng

Nhật Ký Tình Em…

Sáng sớm tinh mơ em nhớ về kỉ niệm
Ngày Hạ vàng đưa duyên chàng gặp gỡ
Ta quen nhau buổi đầu em còn nhớ
Chàng hào hoa, dáng nho nhã hiền lành …

Vô tình em đã nhận biết về anh
Chàng thi sĩ, tài trí nhanh chuẩn mực…
Thơ viết hay tính tình luôn trung thực
Luôn chan hòa, lòng thành thật mến yêu!

Từ lúc quen, ta gặp gỡ mỗi chiều
Tình thương mến cho em nhiều nhung nhớ
Có phải chăng đôi ta là duyên nợ?
Nên đêm về em mãi nhớ chàng thương!

Rồi từ đó lòng em mãi tơ vương
Chàng tài giỏi nhiều người thương quá nhỉ?
Em vẫn hiểu tấm lòng anh chung thủy
Khi yêu rồi chỉ nghĩ đến người thương!…

Tim Hồng Son Sắt

(Tặng người em yêu)

Sự đời đâu dễ đếm đong
Khi yêu cảm nhận, tình hồng thủy chung
Dẫu rằng phận số không cùng
Duyên tình ân huệ vẫn chung hướng đường.

Hồng nhan tri kỉ vấn vương
Sẻ chia tâm sự tình thương dạt dào.
Hồng nhan cởi mở ngọt ngào
Mong chàng tri kỉ hiểu sao thuận tình.

Trọn đời trọng nghĩa ba sinh
Sẵn lòng giúp đỡ nhiệt tình cho nhau.
Thời gian dẫu có phai màu
Nhưng tình tri kỉ trước sau vẫn còn         

Ân tình thắm nghĩa vàng son
Tim hồng son sắt mãi còn bên nhau!…

Ảnh minh hoạ internet

Tình Ngưu Lang Chức Nữ

Mùa thu về Chức Nữ nhớ Ngưu Lang
Bên sông Ngân nàng thường ra đứng đợi
Cầu Ô Thước vừa xây thêm nhịp mới
Để Ngưu Lang về tới bến tình yêu

Thu sang về báo hiệu mùa thương yêu
Trời cảm động cho mây chiều Chức Nữ
Chàng Lang biết tim yêu mình muốn giữ
Lỡ thương rồi, nàng tiên nữ từ lâu!…

Mùa thu đến trời đổ lệ mưa ngâu
Nên đồng cảm làm chiếc cầu Ô Thước
Bao nỗi buồn sẽ trôi theo dòng nước
Để cho tình Chức Nữ gặp Ngưu Lang

Nên hằng năm cứ vào dịp Thu sang
Là điểm hẹn của tình chàng ý thiếp…
Cố nhân ơi hãy giữ tình trọn khiếp
Anh mau về để tiếp lửa tình em!…

Em vẫn đợi chờ anh

Trong mắt em, anh là chàng thi sĩ
Rất tài hoa và hiểu ý chân tình
Em yêu anh bằng cả trái tim mình
Dẫu trắc trở bởi duyên tình sầu muộn

Tình nhân hỡi, duyên em mãi ước muốn
Ở bên chàng dù sau muộn chẳng sao
Em trao anh tình tha thiết ngọt ngào
Trái tim yêu luôn dạt dào cảm xúc!…

Em mong ước một tình yêu hạnh phúc
Mãi nồng nàn như mới lúc vừa yêu
Mong anh về ta gặp lại mỗi chiều
Để tâm sự về tình xưa yêu dấu!…                  

Dẫu thời gian chưa bắt nhịp cung cầu
Nhưng tình em vẫn đượm màu yêu quý!
Bản tình ca đôi ta cùng hiểu ý
Em đợi anh xây thiên lý hữu duyên!…

Vu Lan nhớ mẹ hiền

Thu sang về, cả đêm trường mất ngủ
Con nhớ mẹ hiền, nhớ tiếng mẹ ru
Vu Lan đến, vào rằm thu tháng bảy
Cảnh xa quê, ôi cách biệt mịt mù!…

Buổi phân ly, nhìn mẹ già thương lắm!
Mắt lệ sầu nghèn nghẹn nhói buồng tim
Đường bôn ba, quê người xa thăm thẳm
Con lạc loài biền biệt tựa cánh chim…

Con biết mẹ khóc nhớ con bên thềm
Mẹ mong chờ ngày con về tương hội
Tuổi mẹ già đã chiều xế thu sang
Bóng hoàng hôn sắp tàn trên dãy núi!

Con ra đi, nửa đời xa cách mẹ
Như cánh buồm xa mất dấu hải đăng
Lễ Vu Lan con cài bông hồng đỏ
Mong mẹ hiền sống an vui vĩnh hằng!…

Tây Ninh, 12/07/2022

Cảm nhận dòng thơ anh

(Mến tặng nhà Thơ Hữu Nghĩa)

Em yêu thích dòng thơ ca anh viết
Nghe ngọt ngào da diết cả tâm cang
Những vần thơ làm mê hoặc hồng nhan
Ngữ điệu âm vang, nhịp nhàng đầm ấm!…

Đọc thơ anh khiến hồn em say đắm!
Thánh thoát, nhẹ nhàng yêu lắm vần thơ
Thơ anh viết tha thiết cả giấc mơ
Làm nhung nhớ những bài thơ thi sĩ

Đọc thơ anh nghe nhịp nhàng hoa mĩ
Ý tứ tràn đầy hương vị tình yêu
Làm xúc động những bông hoa diễm kiều
Nghe xao xuyến lòng mến yêu tha thiết!

Tình thơ anh có nét riêng đặc biệt
Ý nghĩa sâu xa, xao xuyến lòng người
Nghe thơ anh, em cảm thấy yêu đời
Cảm nhận nhiều lòng hướng tới hương yêu!…

Nguyễn Hoa Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: