Chùm thơ 999 bài thơ tình – Nguyễn Thị Ánh Hồng (TP Hồ Chí Minh)

16/08/22 – 08:08

Tác giả Nguyễn Thị Ánh Hồng

Vu Lan mùa báo hiếu

    đoản khúc về mẹ

Mẹ hiền vất vả vì thương
Nuôi dạy con lớn muôn đường gian nan
Chỉ mong thoát cảnh cơ hàn
Khổ cực gánh chịu vì đàn con thơ

Nghèo túng khổ hạnh bấy lâu
Lạnh lẽo đói kém u sầu nào than
Chỉ muốn con trẻ an nhàn
Lòng mẹ ấm áp chứa chan ân tình.

Mẹ thờ thẫn, dáng đăm chiêu
Nghĩ về con trẻ một chiều thu sang
Gió lay nhẹ, mây mơ màng
Mùa thu lại đến lá vàng rụng rơi.

Sài Gòn, 05/8/2022

Ảnh Minh Hoạ internet

Mưa ngâu nhớ anh

Hôm nay trời lạnh thấy u sầu
Nhớ lại tình xưa đã rất lâu
Thuở ấy trang đài bao người mến
Riêng anh yêu mãi cứ bền lâu

Hạ qua thu đến lại mưa ngâu
Luyến tiếc ngày xưa thuở ban đầu
Mắc cỡ thẹn thùng lời anh ngọt
Anh yêu em gái đã từ lâu

Trái tim xạo xuyến lại lắc đầu
Má đỏ hổng lên như trái dâu
Dòng máu tuần hoàn đang cuồn cuộn
Và lúc đêm về thức canh thâu

Hôm nay trời lạnh giọt mưa sầu
Tơ tưởng tình xưa trách mưa ngâu
Cách trở ngàn phương em vẫn nhớ
Dẫu rằng chờ đợi có bao lâu.

Sài Gòn, 07/8/2022

Tình lỡ

Anh
Lãng tử
Yêu nữ sỹ
Hỡi chàng nghĩ gì
Cho một mối tình si

Giờ
Mình xa
Tình thiết tha
Chẳng thà đừng quen
Bây giờ đâu trễ hẹn

Em
Nhớ hoài
Tình không phai
Một buổi sớm mai
Thương lắm bóng hình ai

Đi
Chia ly
Không nói chi
Mối tình tri kỷ
Em sẽ ghi suốt đời.

Sài Gòn, 31/7/2022

Nhớ ngày liệt sỹ

Yêu trọn dạ nước Việt Nam hùng vĩ
Bốn ngàn năm văn hiến mãi rạng ngời
Được đất trời ưu đãi khắp mọi nơi
Lòng dũng cảm thế giới không sánh nổi

Có những lúc quân thù toan thay đổi
Biến dân ta thành nô lệ thấp hèn
Gương Bác Hồ ngời sáng tựa hoa sen
Lời người dạy không bao giờ sợ hãi

Ơn Bác Đảng em noi gương nhẫn nại
Suốt cuộc đời chiến đấu có ngại chi
Luôn hài lòng chớ hỏi được những gì
Phải tự nhủ mình làm sao trước đã

Bao chiến sĩ hy sinh và gan dạ
Cho chúng ta hưởng trọn ánh bình minh
Nguyện lời thơ nhớ mãi tấm chân tình
Luôn cố gắng trở thành người tốt đẹp.

Sài Gòn, 26/7/2022

Lãng tử nàng thơ

Đêm thầm lặng… xót xa trong dạ
Nét trang đài… lả chả lệ rơi
Cô phòng một bóng chơi vơi
Nhớ thương da diết… hỏi người biết không?

Bao năm tháng chờ mong vời vợi
Ngày đêm ngày… chờ đợi tình ai!
Cô đơn thổn thức canh dài
Tâm tư sầu muôn, ai hoài tái tê

Lòng mong ước ai về sum họp
Để tình ta nhặt góp hương tình
Cùng nhau dạo bước bình minh
Xóa bao buồn nhớ chúng mình bấy lâu

Tình đẹp mộng duyên đầu nồng thắm
Hạnh phúc trao gởi gắm đêm ngày
Ái nồng, men ái đắm say
Bao nhiêu thắm thiết đan cài mộng yêu.

Sài Gòn, 04/5/2022

Màu tím thủy chung

Bằng lăng chung thủy màu tim tím
Em đợi anh về cũng tím tim
Chiều nao sương khói hoàng hôn tím
Biết ai còn nhớ tím hoa sim

Một chiều tim tím, khói lam chiều
Tình em áo tím đỏ con tim
Mộng ước cùng ai sắc tím chờ
Tím buồn chung thủy giữ trong tim

Có ai còn nhớ màu hoa tím?
Màu của tình yêu tím ban chiều
Chiều tím tình yêu ai mãi tìm
Cho tình tím lịm ở trong tim

Tím lặng hoàng hôn môi kiếm tìm
Thương em môi mộng chiều tim tím
Hoàng hôn bao phủ chân trời tím
Ai đã chờ ai mỏi mắt tìm?

                                           Sài Gòn, 05/5/2022

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: