Chùm thơ 999 bài thơ tình – Nguyễn Thị Sâm (Thanh Hóa)

16/08/22 – 09:08

Tác giả Nguyễn Thị Sâm

Duyên hẹn tình thơ

Trời tháng tám chợt bỗng đổ mưa ngâu
Ta gặp nhau cũng chưa lâu rồi nhỉ
Nhưng tình bạn tình thơ tình tri kỉ
Mãi vẫn còn bởi thiên lý hữu duyên

Trang thơ tình anh hùng gặp thuyền quyên
Ta hội ngộ bởi con thuyền thơ đó
Có bao điều anh em còn chưa ngỏ
Xao xuyến  lòng mãi chưa dám nói ra

Trời vào thu hương sữa thoảng bay xa
Hương sen thơm đậm đà câu thơ viết
Anh có hay tình em luôn da diết
Trọn vòng tay tha thiết chẳng rời xa

Mến tình thơ lưu luyến mãi chan hòa
Tình tri kỉ vẫn đậm đà hương mới
Dẫu trắc trở đường xa ta vẫn tới
Ngưu với chức chờ đợi cả năm ròng

Tình duyên đẹp ta vẫn mãi hoài mong
Một năm tròn mong trăng rằm tỏa sáng
Để gặp nhau cho hương tình lai láng
Cho hương yêu tỏa sáng cùng trăng thu.

Tình thu

Mùa thu này em viết bản tình ca
Hạ đã hết nắng chan hòa tươi thắm
Trước hiên nhà hoa tỏa hương thơm đậm
Dệt vần thơ, ôi thương lắm người ơi!

Thu đã về gió thoảng lá vàng rơi
Đàn bướm trắng rong chơi vờn cánh gió
Én chao nghiêng thả hồn bay muôn ngỏ
Hoa sữa thơm lan tỏa khắp muôn nơi

Mùa thu này anh có ghé sang chơi
Mùa lá bay bầu trời xanh đến lạ
Trong gió thu nghe niềm vui rộn rã
Nhịp thơ tình như đã thắm yêu thương!…

Thấy không anh trên khắp những phố phường
Trời vào thu con đường đầy lá đổ
Tình nhân ơi hãy về nơi hội ngộ
Để duyên hồng kịp thổ lộ tình thu.

Ảnh minh hoạ internet

Lỗi hẹn

Trời vào thu thênh thang ngày nắng mới
Hoa bên đời mùa hẹn ước duyên tơ
Tình thu ơi thu có tự bao giờ
Câu thơ vội để ai chờ ai đợi

Nắng có hồng nơi em màu áo mới
Cúc có vàng hay trễ buổi thu sang
Mà không đâu, dù mưa nắng thời gian
Vẫn đầy thu vẫn rực vàng em nhỉ!

Xa một ngày thấy như là thế kỷ
Để vần thơ trong mộng mị ưu tư
Én về chưa hay xa vắng chần chừ
Ai cài tóc bỏ quên từ dạo ấy

Thu phương xa lòng nhớ nhiều lắm đấy
Chưa ngày về lỡ hẹn vậy thu sau
Hoa bốn mùa còn thắm mãi tình nhau
Ta nối lại câu thơ đầu anh nhé!

Hương thu

Mùa thu này em viết bản tình ca
Hạ đã hết nắng chan hòa tươi thắm
Trước hiên nhà hoa tỏa hương thơm đậm
Dệt vần thơ, ôi thương lắm người ơi!

Thu đã về gió thoảng lá vàng rơi
Đàn bướm trắng rong chơi vờn cánh gió
Én chao nghiêng thả hồn bay muôn ngỏ
Hoa sữa thơm lan tỏa khắp muôn nơi

Mùa thu này anh có ghé sang chơi
Mùa lá bay bầu trời xanh đến lạ
Trong gió thu nghe niềm vui rộn rã
Nhịp thơ tình như đã thắm yêu thương

Thấy không anh trên khắp những phố phường
Trời vào thu con đường đầy lá đổ
Tình nhân ơi hãy về nơi hội ngộ
Để duyên hồng kịp thổ lộ tình thu.

Thơ và anh

Em ra đi không tìm điều mới mẻ
Chỉ là đi học lẽ sống mà thôi
Thơ và anh là duy nhất trên đời
Người tình nhỏ mỗi chiều em vẫn đợi

Dẫu đi xa về một miền quê mới
Tấm lòng em mãi nhớ tới anh thôi
Bởi tình ta chẳng thể nào chia đôi
Giữa tình thơ tình đời luôn gắn kết

Nơi phương xa dù lòng có mỏi mệt
Chút ân tình xin gửi hết nơi anh
Vẫn biết rằng tình rất là mong manh
Nhưng duyên nợ ba sinh trời định sẵn

Thơ với anh vẫn bên lòng canh cánh
Không xa rời dẫu cách biệt sơn khê
Một ngày kia rồi anh sẽ chở về
Duyên hội ngộ thơ về cùng anh nhé.

Nhơ người dưng

Em hỏi anh chỉ một câu thôi nhé
Đã bao giờ anh nhắc nhẹ tên em
Hay thao thức trọn vẹn cả  một đêm
Nhớ đến em và gọi tên khe khẽ

Em nghĩ rằng chắc là anh không thể
Em người dưng anh đâu thể nhớ nhung
Chỉ biết nhau chưa hò hẹn tương phùng
Cũng chưa nói mình đi chung một lối

Nhưng còn em vẫn nhớ anh mỗi tối
Nghĩ về anh lòng bối rối tơ vò
Đêm trăn trở rồi lại viết vần thơ
Đâu dám gửi chỉ là nhờ mạng ảo

Nhớ một người trái tim luôn trao đảo
Dạ xốn xang ai bảo đó là yêu
Nhớ người dưng em xin gửi  đôi điều
Hỏi người dưng có phải yêu không nhỉ.

Nguyễn Thị Sâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: