Chùm thơ Cao nguyên Kon Tum – Lệ Thủy

13/06/22 – 04:06

Tác giả Lệ Thủy

BÂNG KHUÂNG PHỐ NÚI

Anh đi về miền viễn xứ
Xa rồi hoa lệ phù vân
Phố núi trầm ngâm mây xám
Hắt hiu ngọn gió đại ngàn

Thời gian trôi qua khung cửa
Giọt sương đọng lại bên thềm
Chiếc lá vàng rơi khe khẽ
Nhớ người tri kỉ tri âm

Hồi chuông thánh đường chậm buông
Bâng khuâng lối nhỏ chân mềm
Câu kinh giấu lời nguyện ước
Vô tình gặp lại mùa thu

Tay đan vào những hoang vu
Bước ai hay lời lữ thứ
Từ nơi chân trời phiêu lãng
Vọng về trong hạt mưa tan

Eva cà phê giọt đắng
Một mình thấm cả cơn mưa
Bóng nào đi về lặng lẽ
Dường như ai gọi ngày xưa

                             12.2020

VỀ ĐĂK HÀ CÙNG ANH

Ta thương nhau về Đăk Hà em nhé
Về Hà Mòn thăm thủ phủ cà phê
Đến xã anh hùng lịch sử Đăk Ui
Rừng Đăc dụng mình qua nơi đó

Nàng thơ Long Loi bên hồ vờn gió
Để choé rượu cần giục giã điệu cồng chiêng
Kia Ngọc Réo, Đăk Pxi những  cô Tấm diệu hiền
Đây nông trường Đăk Hring, cao su Đăk Long, Đăk Ngọc…

Biết không em ông cha ta khó nhọc
Xây dựng Đăk Hà anh hùng lao động vinh quang
Cùng anh qua Đăk Ma, thị trấn, Ngọc Vang
Sẽ thêm yêu vườn cam, sầu riêng sai quả

Lúa trĩu cành đồng Đăk La đẹp quá
Thơm nồng nàn như tình anh gửi trao em
Anh yêu Đăk Hà mỗi ngày nhiều thêm
Là cô dâu ngoan hiền quê anh  nhé!

Đập mùa xuân quà mừng hôn lễ
Anh bên em soi bóng nước đôi mình
Mãi những mùa xuân ta chung bóng chung hình
Trên quê hương Đăk Hà bao thương mến!

                                           10.2020

GỬI NGƯỜI CHIẾN SĨ BIÊN CƯƠNG

Trên đỉnh cao anh giữ đường biên
Dõi tầm mắt hướng về sông núi
Màu áo xanh thân thương gần gũi
Băng núi đồi ngàn dặm đường xa

Tổ Quốc của ta rừng núi là nhà
Sương khuya lạnh gác canh lán nhỏ
Chẳng có vách bốn bề lộng gió
Đêm giữa rừng anh thức tuần tra

Bình yên cho đất nước, đồng bào
Em thơ ngủ trong vòng tay mẹ
Mỗi sớm mai bình minh rạng rỡ
Mỗi hoàng hôn mái ấm rộn ràng

Biết chăng anh chiến sĩ biên phòng
Đầu non đó nước khe chiu chắt
Những bữa cơm giản đơn đạm bạc
Dạ sắc son chân cứng đá mềm

Bao gian nguy vất vả không sờn
Bởi bên nhau thắm tình đồng đội
Tổ Quốc trong tim là ý chí
Ngăn mọi quân thù đất nước bình yên

Ôi Việt Nam tiếng gọi thiêng liêng!
Hình dáng anh, những người chiến sĩ
Bình dị mà hiên ngang cao quí
Ơi anh chiến sĩ biên phòng cửa khẩu Bờ Y.

                                        5.2021

Ảnh minh hoạ internet

ANH CÓ NHỚ CAO NGUYÊN

Cao nguyên mùa này toả nắng trong veo
Chẳng phải hoa ban, chỉ cà phê nở trắng
Những đàn ong ngẩn ngơ say đắm
Cánh hoa mịn màng trắng muốt ngạt ngào hương

Cao nguyên mùa này để nhớ để thương
Nửa mùa xuân vẫn còn đây đó
Mà cao su thay màu áo đỏ
Lá đổ rơi đầy – rừng đã vào thu

Không gian chiều lắng đọng tâm tư
Nghe bước thời gian trôi chầm chậm lại
Anh nơi đâu phương trời xa ngái
Sao chưa về ngắm thu giữa ngày xuân

Em gửi miền xa sắc nắng bâng khuâng
Chiếc lá vàng rơi lạc mùa nhung nhớ
Trắng tinh khôi hương cà phê nức nở
Tháng hai về anh có nhớ cao nguyên

                                             02.2022

MIỀN BA ZAN

Mùa lũ tràn qua sông
Con nước đầy loang loáng
Bên cầu treo vàng lắm
Khóm dã quỳ rung rinh…

Khi đại ngàn cựa mình
Về bên kia mùa nắng
Từng giọt cao su trắng
Dâng hiến đời tinh khôi

Chiếc lá vàng chơi vơi
Lay màn sương thật mỏng
Gùi trên lưng em cõng
Cà phê màu bazan

Tiếng em cười giòn tan
Ngỡ xuân về rộn rã
Lồ ô xào xạc lá
Nhớ cung đàn T’rưng

Đêm buông mái nhà rông
Sử thi – Khan kể chuyện
Cồng chiêng ngân vọng tiếng
Huyền thoại chàng Đam San…

Có một miền ba zan
Chỉ hai mùa mưa nắng
Rừng ngủ trong mây trắng
Nghe ngàn xưa thầm thì…

                              01.2022

DƯỜNG NHƯ XUÂN ĐÃ VỀ

Xuân sớm trên vùng cao
Mai Anh Đào tươi thắm
Khi đông còn lấm tấm
Hạt mưa phùn pha sương

Ai bỏ ngỏ lời thương
Giữa mây ngàn gió núi
Ngày Măng Đen rong ruổi
Tìm nhau quên lối về

Ta lạc giữa cơn mê
Vùng cao nguyên đất đỏ
Thay áo cho phố nhỏ
Một sắc hường vấn vương

Quanh co những con đường
Nghe thông reo trong gió
Bình yên biệt thự phố
Đăk Ke màu mắt thu

Tìm nhau giữa hoang vu
Sợ ngày qua vội vã
Em về tinh khôi quá
Để giữa ngày ta mơ

Đất trời cũng ngẩn ngơ
Trách gì ta say đắm
Măng Đen ơi đẹp lắm
Dường như xuân đã về.

                    LTLT 02.01.2022

Lệ Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: