25/01/22 – 03:01

Bóng hình của mẹ
Dẫu bao năm tháng qua đi
Bóng hình của mẹ khắc ghi trong lòng
Vẫn đôi quang gánh, lưng còng
Tảo tần mẹ đã nuôi con nên người
Vẫn cây gạo đỏ giữa trời
Vẫn con đường đất, mẹ giờ đi xa
Mỗi khi cây gạo ra hoa
Nhớ hình bóng mẹ, lệ nhoà ướt mi.

Nụ hôn của mẹ
Nụ hôn của mẹ ngày xưa
Khi con còn bé vẫn chưa phai mờ
Nụ hôn thơm mãi bây giờ
Hoi hoi mùi sữa, mặn mơ, ngọt ngào
Nụ hôn của mẹ thưở nào
Cho con hạnh phúc ùa vào tuổi thơ
Mẹ cho con biết mộng mơ
Biết yêu, biết ghét, biết chờ, biết thương
Nụ hôn của mẹ dẫn đường
Cho con vững bước dặm trường con qua
Nụ hôn như những bông hoa
Sắc hương thơm ngát bao la cuộc đời
Dẫu mai con lớn lên rồi
Nụ hôn của mẹ muôn đời bên con.
CHU TÁC NHÂN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân