Chùm thơ “Dáng Mẹ” – Tác giả Cỏ Ba Lá (Thừa Thiên Huế)

15/02/22 – 10:02

 

Tác giả Cỏ Ba Lá

Mẹ là vầng dương

Mẹ ơi! Mẹ đã cho con
Hạt cơm dẻo ngọt lưng còng ruộng sâu
Mưa về rây rắc hạt ngâu
Sương giăng mờ đục áo nâu phập phồng

Gió mùa lất phất ngoài song
Than hồng mẹ quạt ấm nồng con thơ
Tiếng lòng câu hát ầu ơ
Ru con giấc ngủ đầu nôi thuở nào

Con tìm sách vở ngày nao
Có con cò trắng trong bài ca xưa
“Cái cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương”*

Chiều nay sấm chớp mưa tuôn
Gió đâu cuốn đến những cơn sóng lòng
Nhói lòng con ở phố đông
Chim muôn ngừng hót con sông lặng buồn

Ngoài thềm lá rụng đầy sân
Tuôn rơi dòng lệ ngập trong ráng chiều
Đâu rồi dáng mẹ thân yêu
Tim con rụng vỡ đìu hiu bến bờ

Đàn gà chíu chít ngẩn ngơ
Bơ vơ con Vện đợi chờ bóng ai
Úa nhàu từng cánh hoa mai
Lạnh lùng căn bếp, trâm cài lao xao

Mẹ giờ ở chốn nơi nao
Xa xa một ánh trăng treo cuối đường
Còn đâu hơi ấm thân thương
Đời con mất mẹ vầng dương không còn…!

Huế 13/02/2022

Nước mắt bao giờ chảy ngược

Ai làm rơi rụng giọt ngâu
Gội làn tóc xoá nhuốm sầu triền miên
Hoàng hôn tím thẫm bên thềm
Phím đời mẹ ngược gió đêm phập phồng 

Chòng chành mò mẫm chợ đông
Lưng khom chân nẻ, long đong nốt trầm
Mưa về gió bấc lâm thâm
Gối nghiêng trằn trọc thâm tâm úa nhàu

Thời gian vội lướt qua mau
Thương con mẹ gánh niềm đau nỗi đời
Sương chiều ướt lạnh dòng trôi
Chao nghiêng triền gió thân côi gánh trời 

Nỗi niềm rụng tím chiều rơi
Chiều mưa lạnh cóng vành môi nhạt nhoà
Tàn thu, đông hết, xuân qua
Tâm tư mẹ gánh, đường xa ngút ngàn

Mẹ cò chở những gian nan
Chờ con mòn mỏi tâm can xé gào
Hỏi rằng sông thẳm núi cao
Nước mắt chảy xuống khi nào chảy lên!

Huế 12/01/2021

Ảnh minh hoạ internet

Cho con tìm lại

Con về thăm mẹ chiều xuân
Mai vàng vẫn thắm bên sân hôm nào
Sau hè xanh ngát vườn rau
Mẹ đun bếp lửa nao nao tiếng lòng

Con về sau những long đong
Tìm làn hơi ấm đêm đông quê nhà
Bao ngày khát vọng bôn ba
Cho con tìm lại nếp nhà hương cau

Con về với những thương đau
Mẹ ngầm an ủi chén rau cua đồng
Tóc màu sương khói mùa đông
Lom khom dáng mẹ lưng cong sau vườn

Con về trong ánh tà dương
Chiều xuân lam khói vương vương mái nhà
Dập dìu cánh én nghiêng qua
Cho con tìm lại lời ca ạ ời

Con về tóc mẹ bạc phơ
Đong đưa cánh võng, vần thơ cánh diều
Cho con tìm lại bao điều
Trong lời mẹ hát những chiều ấu thơ!

Huế 10/12/2021

Nhắn về quê mẹ

Ai về thăm bến sông Hương
Cho tôi gửi chút nhớ thương theo về
Nhắn giùm tôi mấy con đê
Bao năm lưu dấu chân quê mẹ hiền

Chiều tà bóng đổ trăng nghiêng
Liêu xiêu mẹ bước, triền miên tháng ngày
Đêm về gối ẩm mi cay
Bàn tay nứt nẻ mẹ may áo sòng

Chưa tàn giấc ngủ đêm giông
Vầng dương chưa nhú mẹ băng núi rừng
Cõng trời nắng khét vòm lưng
Mồ hôi rụng xuống sôi vùng đất khô

Con giờ phiêu bạc nơi mô!
Nhấp nhô đời mẹ sóng xô bạc đầu
Ai về ghé Bến Vân Lâu
Cho tôi gửi mẹ một câu thơ rằng

Bao giờ én nhạn ca vang
Hoàng mai hé nụ thềm xuân con về!

                                              Huế 01/01/2022

Cỏ Ba Lá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: