Chùm thơ “Dáng Mẹ” – Tác giả Đặng Thành Long (Bình Định)

17/02/22 – 02:02

 

Tác giả ĐẶNG THÀNH LONG

Bến đời yêu thương

Sáng nay một sáng bình yên
Con xem hoa nở bên thềm sương bay
Mở lòng hứng trọn sáng nay
Bao nhiêu hương sắc ban mai đất trời

Đêm nay chỉ có mẹ thôi
Để vầng trăng sáng ru đời mẹ tôi
Mơ cùng một giấc ngủ say
Hồn nhiên mẹ thả mộng đời nhân gian

Mẹ ơi xin đừng lo toan
Tay cầm tay mẹ chứa chan nỗi lòng
Chia ai một ánh trăng rằm
Để trăng sáng cả tình thâm bao người

Ngày mai còn lại nụ cười
Đưa ta đi mãi bến đời yêu thương!

Lời ru của mẹ

Mùi hương hoa sữa nồng nàn
Tôi trở về lại xóm làng nhớ thương
Bước chân níu lấy quê hương
Mây bay gió thổi khác thường đêm nay

Gối đầu lên giữa bàn tay
Nhớ lời ru mẹ bao ngày đợi trông
Con về cày cấy ruộng đồng
Mồ hôi thấm đẫm thảo vàng mẹ cha

Đất bùn đã hóa bao la
Nắng mưa hiếu thảo sớm trưa đi về
Mẹ già dạy bảo mọi bề
Thấm tình của mẹ cận kề bên con!

Về thăm mẹ

Sáng nay con trở về thăm mẹ
Góc vườn xoài trải nắng vàng mơ
Con nghe hơi ấm lan nhè nhẹ
Hơn nửa đời, vì nước gian lao

Tạm biệt mẹ, xoài xanh đất cát
Thẫn thờ con dạo bước chiều nay
Nghe chầm chậm hương đời dịu ngọt
Yêu thương nhiều nhà cũ mẹ xây

Con đi ngày ấy còn trẻ dại
Cây xoài nhà mình quả mới ương
Tạm biệt mẹ ngày mai trở lại
Luôn mơ về bến nước ánh trăng

Sáng sớm nay con về thăm mẹ
Đàn cò trắng bay lả đồng quê
Cho mắt mẹ vơi đi nỗi nhớ
Bao tháng năm đợi mãi con về.

Ảnh minh hoạ internet

Về quê

Bao năm chưa một lần về
Đêm đêm thao thức nằm mơ quê nhà
Mẹ tôi nay cũng đã già
Tình con thấm đẫm bao la ngày về

Nỗi buồn mãi chảy lê thê
Làm sao quên được nẻo về… còn đâu
Sương pha tóc mẹ nghiêng sầu
Sắc son lòng mẹ một màu thủy chung

Mẹ ơi, mẹ thật anh hùng
Tình yêu đất nước vô cùng lớn lao
Tuổi thơ còn chút nôn nao
Nhớ cha con lại chiêm bao giữa ngày!

Cuối năm

Cuối năm, ngồi lại nhà mình
Thời gian chảy mãi đa tình trắng tay
Mẹ thì thèm miếng trầu cay
Con đi lảng đảng quên ngày tháng trôi

Ai ngồi tựa cửa nhìn trời
Mưa rơi lất phất rối bời chiều nay
Em tôi áo đẹp mới may
Mà còn bận bịu mê say chưa về

Em ơi, đừng quên lời thề
Thôi đừng tiếc nữa đôi bề yêu thương

ĐẶNG THÀNH LONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: