Chùm thơ “Dáng Mẹ” – Tác giả Lê Hoàng Phương (TP.Hồ Chí Minh)

08/02/22 – 09:02

 

Tác giả Lê Hoàng Phương

Gửi cho em

Gửi em vạt nắng đầu xuân
Xua tan cái lạnh cuối đông quê nhà
Gửi cho em một cành hoa
Xuân về thắm sắc ngọc ngà tỏa hương

Gửi em câu nói yêu thương
Lòng anh ấp ủ vấn vương lâu rồi
Gửi em khoảng vắng trong đời
Để em sưởi ấm ta khơi lửa tình

Nhớ nhung gửi trọn bóng hình
Se duyên em nhé chúng mình thành đôi
Xuân về thắm sắc muôn nơi
Tâm tình anh gửi đôi lời đến em

Nắng phương Nam trải lụa mềm
Tình ta tựa nắng bên thềm chờ xuân
Cũng rạo rực… cũng bâng khuâng
Nàng Xuân cũng đã rất gần đó thôi

Đợi anh về… ta thành đôi
Nợ duyên ta thắm một đời bên nhau
Tình ta cứ mãi ngọt ngào
Tựa như Xuân đến mai đào sắc khoe…
                               Sài Gòn, 07/2/2022

Duyên Xuân

Sáng nay nắng đẹp trời xanh
Chồi non chúm chím trên cành đùa vui
Nụ xinh khoe sắc rạng ngời
Nàng xuân dạo bước mĩm cười khoe duyên

Em xinh má lúm đồng tiền
Áo dài tha thướt dáng nghiêng ngọc ngà
Dịu dàng lối nhỏ em qua
Ta lòng rạo rực chắc là duyên xuân

Con tim réo gọi buâng khuâng
Rằng ta cũng đã bao lần đợi mong
Xuân về cây lá đơm bông
Trao duyên em nhé tình nồng bên nhau

Nàng xuân đã bắt nhịp cầu
Hai ta vôi thắm cau trầu có đôi
Nắm tay em cùng bước thôi
Tình ta nguyện sẽ một đời thủy chung

Sáng nay rạng rỡ sắc xuân
Từ nay ta mãi vui cùng bên em…
                            Sài Gòn, 06/2/2022

 

Ảnh minh hoạ internet

Ngọt ngào hương xuân

Vẫy tay chào mùa đông năm cũ
Cây đâm chồi chớm nụ chờ xuân
Én về chao lượn trước sân
Báo tin xuân đã tần ngần bên ta

Khắp đất trời trăm hoa đua nở
Nắng điểm tô rạng rỡ  sắc hoa
Xuân vui… Xuân đến từng nhà
Trao niềm hạnh phúc chan hòa yêu thương

Nàng xuân đến phố phường rộn rã
Từ miền quê đến cả vùng cao
Hương Xuân trao vị ngọt ngào
Muôn hoa khoe sắc vẫy chào nắng xuân

Em áo mới buâng khuâng đứng đợi
Nắm tay em cùng dạo phố thôi
Thì thầm ta lại ngỏ lời
Mình yêu nhau nhé chung đôi hẹn hò

Tình xuân đến đợi chờ chi nữa
Đôi ta cùng mở cửa con tim
Rằng anh muốn mãi bên em
Nàng xuân đã đến tô thêm sắc hồng…

LÊ HOÀNG PHƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: