25/01/22 – 03:01

Tặng mẹ
Sắp ngày mồng tám tháng ba
Con ra thăm mộ hương hoa khấn thầm
Bao nhiêu nghĩa nặng tình thâm
Miếng ngon của ngọt đều phần các con
Chữ tâm chữ hiếu chưa tròn
Lớn lên con đã không còn mẹ đâu
Tháng ba ngày tám đến rồi
Bó hoa tặng mẹ khấn thầm mẹ ơi!
Tiếng mưa đêm
Xuân lại về tiếng mưa đêm dàn dạt
Cơn gió đông đưa lành lạnh cuối mùa
Cây đào tết cành lá thấy lưa thưa
Chậu mai vàng cũng mới vừa đơm nụ
Tết đến rồi sao mẹ chẳng bên ta
Xuân đã sang vui khắp tới mọi nhà
Nhưng còn ta nhớ mẹ và buồn quá
Mẹ ngày xưa lưng còng áo gụ vá
Ngày lại ngày nơi xa mẹ ngóng con
Thời gian ơi ! Trôi nhanh và chóng váng
Mẹ không còn bao năm tháng buồn thiu
Con ngồi buồn nỗi niềm lại chắt chiu
Trên không trung đu đu tiếng sáo diều
Con hàng ngày trăn trở điều chưa trọn
Chưa đáp đền báo hiếu phận làm con
Tuổi xế chiều nên con càng thấu hiểu
Mẹ thứ tha cho chúng con bất hiếu
Tình mẫu tử thật đáng yêu vô kể
Đói lòng mình nhưng vẫn để con no
Nghĩ thương nhiều nhưng không còn mẹ nữa
22-1-2022

Dáng mẹ xưa
Con giờ nhớ dáng mẹ xưa
Đã từng lam lũ sớm trưa ngoài đồng
Chị em con lại rất đông
Mẹ đều mang nặng bế bồng nâng niu
Bao nhiêu vất vả sớm chiều
Mẹ gom mưa nắng thật nhiều nuôi con
Khó khăn chồng chất héo mòn
Mong con khôn lớn để còn vươn xa
Chị em con cùng một nhà
Lớn khôn yên phận nhưng mà mẹ đâu
Thương mẹ con thấy buồn sầu
Trong mơ mẹ mặc áo nâu bạc mầu
Gió đưa như tiếng à âu
Dáng Mẹ xưa vẫn trong đầu chúng con
Công mẹ như núi như non
Con chưa đền đáp không còn mẹ ơi
21-1-2022
Lê Quyền
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân