27/01/22 – 08:01

Xuân nhớ mẹ…!
Xuân đã khoe sắc đầy đường
Nhớ nhà nhớ mẹ chiều vương thật nhiều
Chim kêu ríu rít sớm chiều
Mai khoe sắc thắm rạng ngời xuân sang
Nơi xa nhớ mẹ từng ngày
Nhớ xuân ngày nhỏ trong lòng mẹ yêu
Làm giò gói bánh thật nhiều
Đón giao thừa đón cả trời điều may
Con được mừng tuổi đầy tay
Niềm vui cha mẹ vui vầy cả năm
Sức khỏe hạnh phúc là vàng
Gia đình ấm áp xuân sang đón chào.
Sài Gòn, 20/01/2022

PHẠM NGỌC TIÊN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân