Chùm thơ “Dáng mẹ” Tác giả Trần Đức Mạnh (Thái Nguyên)

21/01/22 – 08:01

 

Tác giả Trần Đức Mạnh

Lời ru của mẹ

“A á ru hời ơi hời ru”
(Trích từ bài hát “Mẹ yêu con”)

 Thánh thót vang ngân câu hát khẽ

Lời ru ngọt ngào vẫn đâu đây

Nâng niu mẹ bế nhìn âu yếm

Vỗ nhẹ mông con giấc ngủ say

 

Cất tiếng ầu ơ tình chất chứa

Thầm thì kể chuyện nghĩa tràn đầy

Chăm con khó nhọc mong khôn lớn

Chẳng quản công lao vất tháng ngày

                                                 2022-01-05

Tình mẹ

 

Con mới chào đời            

Mẹ ôm che chở

Lắng nghe hơi thở                                           

Chú ý từng giây

                               

Chăm con tháng ngày                   

Mong cho mạnh khỏe                                   

Lớn lên vui vẻ                                    

Chăm học miệt mài                         

 

Mẹ dạy đúng sai              

Mong cho khôn nhớn

Sau ra biển lớn                                 

Thật vững con nha

                                               

Lời mẹ hiền hòa               

Như làn gió nhẹ

Ân cần lặng lẽ

Sâu lắng thiết tha

 

Tình mẹ đậm đà

Bao la trời biển

Dạy con điều thiện

Có đức nên người

                   2022-01-06

 

Nghĩa tình của mẹ

 

Ôm thiên thần nhỏ vào lòng

Mẹ cho ti sữa từng dòng no say

Yêu thương chăm bẵm từng ngày

Gian truân vất vả chẳng tày con ơi

 

Tay gầy đẩy nhẹ đưa nôi

Lời ru khe khẽ ngủ thôi con à

Ấm nồng khúc hát thiết tha

Nghĩa tình của mẹ mặn mà mãi son

 

Mẹ dành từ miếng ăn ngon

Dạy lời ăn nói cho tròn chỉn chu

Tảo tần khuya sớm tù mù

Nuôi con khôn lớn lo cho cuộc đời

 

Thời gian thấm thoát đưa trôi

Con thời đã lớn ra đời ở riêng

Mẹ mong con hãy thật siêng

Trí lòng bền vững như kiềng ba chân

 

Khi nào mỏi mệt tấm thân

Nhớ là có mẹ ân cần kề bên

Xoa tan vất vả ưu phiền

Nụ cười ở lại an nhiên con người

                                         2022-01-09

 

Mẹ là

 

Mẹ như là giọt nắng

Sưởi ấm cõi lòng con

Tan giá lạnh tâm hồn

Bừng chân trời khao khát

 

Mẹ như là gió mát

Thổi nhè nhẹ dịu êm

Cho con ngủ hằng đêm

Thật ngon và sâu giấc

 

Mẹ như là rừng sác

Chở che mọi hiểm nguy

Vẹn từng bước con đi

Vượt qua ngàn gian khó

 

Mẹ như là trời tỏ

Sáng soi khắp mọi nơi

Cho con bước đường đời

Vững vàng không vấp ngã

 

Mẹ, mẹ là tất cả

Hơn gác tía lầu son

Mong mẹ mãi bên con

Cho con tròn chữ hiếu

                     2022-01-11

 

Mẹ tuổi sáu mươi

 

Tuổi mẹ nay vừa đúng sáu mươi

Về hưu cũng được mấy năm rồi

Chăm lo đàn cháu ăn cơm cháo

Chú ý mình bà dạy học chơi

 

Sớm tối đọc vài câu truyện cổ

Ngày đêm hát những khúc ru hời

Gian nan vất vả không lời thán

Nghĩa mẹ công ơn nhớ suốt đời

                                       2022-01-12

 

Mẹ tôi

 

Thấm thoát trôi tuổi mẹ đã sáu mươi

Pha sương gió tóc đương nhiều sợi bạc

Vẫn cặm cụi mẹ như thân cò vạc

Dáng hao gầy tần tảo mỗi sớm hôm

 

Mẹ ân cần giúp con cái trông nom

Một đàn cháu tuổi đang còn thơ dại

Bao vất vả mẹ không hề quản ngại

Đòng đưa nôi cho giấc ngủ ngọt lành

 

Mới ngày nào giờ con đã trưởng thành

Thương mẹ lắm bởi biết bao gánh nặng

Con luôn nhớ đức hy sinh thầm lặng

Bao bọc cho suốt cả chặng đường đời

                                                    2022-01-17

TRẦN ĐỨC MẠNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: