14/02/22 – 04:02

Thương mẹ
Hai bảy năm vợ chồng sống cùng nhau
Khổ, bệnh, đau với nhau đều có cả
Sướng, vui, buồn vất vả lắm gian nan
Nhưng cuộc sống vẫn đàng hoàng chân chất
Lấy niềm tin chân thật sống ở đời
Rời miền Trung vào Nam cùng sinh sống
Nội ngoại xa nhưng lắm thắm tình thương
Người đồng hương mến thương và quý trọng
Xóm làng giềng sớm tối vẫn có nhau
Nhớ con nhiều Mẹ vào thăm con cháu
Nhưng chẳng may nhồi máu não cơ tim
Thân một nữa chân tay tê liệt cả
Mười một (11) năm vất vả ở trên gường
Thương Mẹ nhiều nên chẳng hề than vãn
Dẫu cuộc sống còn muôn vàng gian khó
Lo thuốc than ăn uống chỗ Mẹ nằm
Thường xuyên tắm nên Mẹ nằm sạch sẽ
Có những lúc dỡ quẻ bụng mẹ đau
Cả một thau mùng mềm quần gối chiếu
Vẫn tươi vui con Mẹ sớm tối chiều
Tuy vất vả nhưng còn nhiều hạnh phúc
Chăm mẹ già là phúc đức đời con
Dẫu cuộc sống vẫn còn nhiều gian khó
Có niềm tin hạnh phúc của gia đình.

Trần Văn Trí
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân