Chùm thơ “Dáng Mẹ” – Tác giả Vũ Văn Khánh (Hà Nội)

07/02/22 – 04:02

Tác giả Vũ Văn Khánh

Mẹ & tổ quốc

Ai cũng  nhớ một thời
Từ thủa nằm trong nhôi
Nghe lời ru Mẹ tôi
Mẹ vĩ đại tuyệt vời

Một nửa của loài người
Đem hạnh phúc cho đời
Thời duy trì nòi giồng
Như mặt trời – Sự sống

Nồng hậu và sáng trong
Ôm con ở trong lòng
Yêu thương và hy vọng
Luôn tin tuỏng, ước mong 

Tình Mẹ như biển rộng
Mênh mông và bao dung
Con có là anh hùng
Vượt trùng khơi rộng lớn 

Luôn ghi nhớ, biết ơn
Lớn khôn nhờ có Mẹ
Thiêng liêng và đẹp đẽ
Tổ quốc và người Mẹ

Nguyện thề giữ đất nước
Có bước chân chúng con
Cùng lời hứa sắt son
Hiến trọn đời vì  “Mẹ”

Sẽ mãi là như thế
Đem Trí tuệ, tuổi trẻ
Lặng lẽ dâng cho đời
Mẹ hiền  – Tổ quốc ơi !

                       Hà Nội 10/10/2021

Một mình

Chiến tranh dù đã lùi xa
Nỗi đau còn đó Mẹ già luôn mang
Thắp cho con những nén nhang
Mẹ ngồi im lặng nghĩa trang hàng giờ

Tiễn con Mẹ hẹn, mong chờ
Ra nơi tiền tuyến viết thơ về nhà
“Người thương “ gửi tặng con quà
Mong chắc tay súng, gan dạ kiên trung

Bầu trời mặt đất chuyển rung
Cuộc chiến ác liệt – Anh dũng hy sinh
Đồng đội tiễn biệt lặng thinh
Trận chiến thắng lợi , bóng hình Anh đâu ?

Chiến tranh gây nỗi thương đau
Mẹ rầu  khúc ruột,  gục đầu  khóc con
Con đã vì nước vì non
Lời thề quyết tử mãi còn khắc ghi

Tất cả là vì quê hương
Dâng hiến tuổi trẻ , máu sương cho đời
Rạng rỡ như ánh mặt trời
Quê hương yêu dấu : Đời đời ngợi ca

Nhớ mãi ngày tiễn đi xa
Mẹ như chết lặng vì là nhớ con
Bảng vàng ghi mãi dấu son
Tổ quốc mãi mãi vẫn còn tri ân !

                                             HN 7/2021

Ảnh minh hoạ internet

Thân  cò

Mẹ tôi tựa như thân Cò
Mò mẫm, lặn lội lo cho con mình
Bình sinh đến với gia đình
Tính thương, kiếm sống  một mình Mẹ kham

Chú tâm học hành việc làm
Chăm con khôn lớn, nâng tầm bay cao
Mong sao vượt qua sóng trào
Công danh – sự nghiệp thanh cao với đời

Cánh thời dang rộng giữa trời
Cò con chấp chới, đổi dời bay xa
Con mà vấp, Mẹ xót xa
Sau ngã đứng dậy, lấy đà vụt bay

Đắm say – tưởng thoát tầm tay
Ngày xa dời mẹ, xa bầy thân yêu
Điều Mẹ mong con rất nhiều
Thiếu con về tổ, tối chiều đợi trông

Đất trời rộng lớn mêmh mông
Đủ lông, phiêu dạt tây đông giữa đời
Nhớ lời Cò Mẹ con ơi
Vời vợi câu hát – Ngàn lời ngợi ca

Tình Mẹ ấm áp thiết tha
Bao la Biển “Thái”, đậm đà tình thân
Chân trần, chăm bẵm tảo tần
Thân Cò lặn lội, dành phần cho con

Nay con toàn mỹ vẹn tròn
Chỉ còn thân Mẹ héo hon tuổi già
Cò con Cò cháu đầy nhà
Kính mong Bà khoẻ, để Bà an vui !
Người mẹ & chiến sĩ

Khi Mẹ tiễn Con lên đường
Ra nơi tiền tuyến, chiến trường đạn bom
Quê nhà người mẹ gầy còm
Dõi theo con bước, sớm hôm tảo tần

Con đi muôn vạn bước chân
Ở nhà mẹ vẫn tần ngần, ngóng trông
Thương con giá rét, mưa giông
Chiến trường ác liệt, xung phong ngoan cường

Hành quân vượt tuyến, băng rừng
Lưng mang súng đạn, đồng bưng mưa dầm
Trên đầu đạn pháo rú gầm
Quyết tâm bám chốt, đào hầm, tấn công

Phương xa Mẹ hãy yên lòng
Con cùng các bạn hiệp đồng-Trung trinh
Lo cho đồng đội hy sinh
Ân tình, nhân nghĩa, quên mình xông lên

Dền vang tiếng súng, quay cuồng
Anh đã ngã xuống dưới luồng khói xanh
Ngày chiến thắng lại vắng Anh
Đồng đội vĩnh biệt, < Yên  lành> nhé Anh

Thế là dâng trọn tuổi xanh
Quê hương tổ quốc- Ghi danh đời đời
Mẹ hiền nơi chốn quê nhà
Tin con ngã xuống -Xót xa đau lòng

Mắt Mẹ sâu thẳm đợi trông
Nuôi bao hy vọng, cầu mong con về
Khóc con bỏ Mẹ, bỏ quê
Vui bên đông đội <Sơn khê núi đồi>

Mẹ buồn hết đứng lại ngồi
Con yên tâm nhé – xa xôi hoá gần
Con được ở giữa lòng dân
Tổ quốc  ghi nhận, bụi trần, khói nhang

Nỗi đau mình Mẹ thở than
Mừng ngày Thống nhất – Ngập tràn ánh dương!
                                                            HN – Tháng 72021

VŨ VĂN KHÁNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: