Chùm thơ dự in ” Những bước chân thầm lặng 2″ – Dương Văn Ý

30/09/22 – 08:09

Tác giả Dương Văn Ý

 

Xuân dịch…

Nhìn tờ lịch hết tháng ngày dần
Huệ cúc hồng đua sắc ở sân
Gió thoảng đâu đây nghe báo hiệu
Xuân sang Tết đến phải phân trần

Kìa đôi cánh bướm nghiêng trong nắng
Nọ én chao bay thấy thất thần
Có phải xuân sang thời thế thái
Mà mùa dịch giả phải trần thân.

 

Mong…

Thế thái nhân tình dịch giả lan
Xuân sang én lượn chốn cơ hàn
Người xưa có biết trong cùng tận
Kẻ sĩ nay thời phải khẩn van

Tết đến bao nhiêu người lẻ phận
Cô đơn những kẻ đã thân tàn
Mong thay hết thảy người còn sống
Biến thể Covid hãy lụi tàn.

 

Tết thời Covid

Già rồi cũng thấy muốn giao du
Gặp lúc Covid cứ dọa hù
Vẫn biết xuân sang là Tết đến
Mà sao khắc khoải mãi tù mù

Người ơi một sớm lòng u uẩn
Tối đến miên man giấc mộng bù
Nức nở ngày xuân sang quạnh quẽ
Thương thay kiếp nạn thế thiên thu.

Ảnh minh hoạ internet

Tết hậu Covid…

Em ơi ngoài kia xuân đã đến
Tết đã hiện ra cận kề rồi
Mừng xuân đến với muôn nhà
Chúc ai ai cũng tà tà vui xuân

Gió la đà tung tăng trong nắng
Muôn hoa tươi khoe sắc thắm nồng
Mai đào hé nụ bung hoa
Lan cúc hồng huệ cũng ra hoa hùa

Dịch Covid đang trên đà giảm
Yêu cầu ta sử dụng năm k
Khẩu trang sát khuẩn thôi mà
Tuân thủ triệt để thì là hết thôi

Ăn uống ngủ nghỉ tập luyện đều
Là Covid cao bay xa chạy
Mọi người hãy tự giữ mình
Tương lai cuộc sống linh đình phía sau

Xuân đã về trên đất nước mình
Rộn ràng bao tình yêu đôi lứa
Cầu cho mưa thuận gió hòa
Cho tình yêu mãi thăng hoa đất trời

Tưng bừng trong hang cùng ngõ hẻm
Xuân đã về Chúa xuân đã về
Chúc ai ai cũng đề huề
Nước non non nước lời thề hoan ca

Chúc muôn nhà ấm no hạnh phúc
Mừng  người người khỏe mạnh an vui
Người từ ngoài ải quan san
Biên phòng lạnh lẽo cũng vang câu hò

Năm quê hương mưa thuận gió hòa
Mới nước non thanh bình khắp chốn
Ơn trên ban phúc an lành
Lương dân hạnh phúc người lành ấm no.

 

Tri ân thầy thuốc…

Mẹ ơi ba đâu sao chưa về
Ba ơi mẹ đâu sao chưa về
Những tiếng gọi thất thanh con trẻ
Nghe nhói lòng buốt xót tâm can
Những người mặc áo blouse trắng
Vẫn đêm ngày vắt kiệt sức, lòng
Còi hụ cứu thương vẫn rền rĩ
Như từ cõi âm ty vọng về
Xin mọi người ở nhà cho
Chúng tôi cũng được ở với gia đình
Lời bình dị mà sao khẩn thiết
Chỉ ở nhà cũng chẳng được sao
Ngày Thầy thuốc Việt Nam hôm nay
Xin cúi đầu tỏ lòng cảm tạ
Bao nhiêu lời bao nhiêu lần được
Để nói lên hết tấm lòng nầy.

Dương Văn Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: