Chùm thơ dự in ”Những bước chân thầm lặng 2″ – Lưu Giang

01/10/22 – 09:10

Tác giả Lưu Giang

 

Nét đẹp blouse trắng

Trải qua một trận cuồng phong
Ngành y gồng hết nổi lòng nhân dân
Thảm thương sống chết mong manh
Cô vy gây nỗi đoạn đành chia ly

Áo blouse em quá mỏng manh
Mà sau gan dạ, hy sinh tuyết đầu
Kiên cường giành lại niềm vui
Đấu tranh từng phút, diệt trừ cô vy

Đổi đời tuổi ngọc gian nguy
Không màn sự khổ, hiểm nguy đối đầu
Gương vàng nữ Việt noi theo
Bà Trưng, Bà Triệu cưỡi voi dẹp thù

Nét hoa luôn mãi diễm kiều
Em áo blouse trắng đẹp trong mắt người
Môi luôn thân thiện nụ cười
Chăm nom người bệnh, không màn khó khăn

Rạng ngời như thể vầng trăng
Hoa thơm nở giữa đại ngàn hương hoa
Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam
Chúc ngành blouse trắng đong đầy yêu thương.

                                            22/02/2022

Viết cho ngành Y… 27/02

Một năm chỉ có một ngày
Tôn vinh những nỗi nhọc nhằn ngành Y
Vừa qua dịch bệnh cô vy
Toàn ngành chẳng quản nhọc nhằn hiểm nguy
Tuyến đầu phục vụ bệnh nhân
Giành sự sống chết mong manh vô thường
Bao nhiêu nỗi khổ nhọc nhằn
Thời bình như thể chiến tranh giặc thù
Ôm bao nhiêu nỗi lo âu
Khổ đau chẳng xá, nhọc nhằn chẳng than
Mong rằng dịch bệnh đi xa
Nhà nhà no ấm, toàn gia an bình
Chúc cho áo trắng toàn ngành
Luôn vui, luôn khỏe, vững tâm, bền lòng
Như là tình mẹ bao dung
Chăm lo người bệnh, hết lòng yêu thương
Giữa đời nở đóa hoa tâm
Sắc son hết mực, tấm lòng lương y.       

                           26/02/2022

Nguồn Ảnh: Bệnh Viện Quân Y Bé Bảo Châu mang về tác phẩm đồng giải Nhất, bảy tỏ tình cảm của em với các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch, đem lại bình yên cho mọi người dân.

Viết cho em người tuyến đầu chống dịch

Bỏ gia đình em đi làm thiện nguyện
Góp sức mình trong công trình chống dịch
Sống, chết mong manh khổ cực nào màng
Trong tuyến đầu hết sức là gian nan

Cái nóng của trời, trong bộ đồ bảo hộ
Áp lực, hiểm nguy đang cứ chực chờ
Em là gì mà kiên định, quyết tâm
Sẻ hết lòng đến khi nào hết dịch

Ai cũng muốn mình cuộc đời an dưỡng
Bên mẹ, bên cha ấm áp gia đình
Nhưng khi cần Tổ quốc gọi hy sinh
Em bỏ lợi riêng lên đường chống dịch

Hạnh phúc là khi ta biết cho đi
Sức trẻ thanh xuân, dâng đời ý nghĩa
Em là hoa, giữa muôn trùng cuộc thế
Tỏa rạng ngời như sắc nắng lung linh.

                12/08/2021

Lưu Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: