Chùm thơ dự in “Những bước chân thầm lặng 2” – Nguyễn Thiện

01/10/22 – 07:10

Tác giả Nguyễn Thiện

Mãi yêu anh

Bước chân nghe thân quen
Trên từng con hẻm nhỏ
Âm thầm và lặng lẽ
Chạy đua cùng thời gian

Anh người lính của dân
Anh cháu con của Bác
Tổ quốc cần có mặt
Xung phong ra tuyến đầu

Thành phố đang khổ đau
Bà con trong tâm dịch
Màu xanh bộ quân phục
Sẻ chia cùng nhân dân

Hối hả từng bước chân
Tương cà rau mắm muối
Anh cùng bao đồng đội
Gõ cửa từng ngôi nhà

Mỗi con hẻm anh qua
Tình quân dân để lại
Trong tim tôi mãi mãi
Yêu người lính… Cụ Hồ

                                      Tháng 8/2021

 

Vùng đỏ vùng xanh

Nhà em ở vùng xanh
Nhà anh trong vùng đỏ
Ước một ngày nào đó
Khoác tay chiều công viên

Đất nước không chiến tranh
Vẫn như thời đánh giặc
Cuộc chiến không tiếng súng
Đồng đội vẫn hy sinh

Nhà em trong vùng xanh
Nhà anh trong vùng đỏ
Ai ở đâu ở đó
Không nên đi ra đường

Biết đâu cô F0
Biết đâu chàng F1
Vô tình ta không biết
Về lây lan cả nhà

Ta bảo vệ chính ta
Góp sức cùng xã hội
Mong những ngày sắp tới
Không còn vùng đỏ, xanh.

                               Tháng 9/2021

Gửi con yêu

Xa con mấy tháng rồi
Mẹ bận đi chống dịch
Nhớ mẹ con đừng khóc
Đã có bố ở nhà

Tối con ngủ với bà
Hãy ngủ ngoan con nhé
Trong giấc mơ gọi mẹ
Mẹ sẽ về bên con

Đất nước không chiến tranh
Nhưng vẫn như thời chiến
Bởi đại dịch Covid
Nên mẹ phải xa nhà

Con ơi cả nhà ta
Đợi ngày vui chiến thắng
Mẹ đưa con đến lớp
Vui thầy cô bạn bè

Ngày mai mẹ sẽ về
Con yêu ơi ngoan nhé.
                        

                                Tháng 9/2021

Ảnh minh hoạ internet

Chờ anh

Gửi lời chào các chị các anh
Đồng đội tôi chiến binh áo trắng
Những con người hy sinh thầm lặng
Cho chúng tôi cho cuộc sống này

Các anh đi cho cả ngày mai
Vì Nhân dân bạn bè đồng chí
Blouse trắng tấm lòng người mẹ
Nhận hiểm nguy quên bản thân mình

Giữa thời bình vẫn phải hy sinh
Không chiến hào không còn giới tuyến
Xung quanh ta kẻ thù giấu mặt
Chúng lây lan xâm nhập bất thần

Chúc các anh chân cứng đá mềm
Vì nhân dân chiến binh áo trắng
Hẹn gặp nhé ngày mai chiến thắng
Khúc khải hoàn bè bạn chờ anh.                                       

                                               Tháng 8/2021

Ta mãi bên nhau

Chiều nay tôi đi ba lô trên vai
Tạm biệt phố phường Hồ Tây lộng gió
Tạm biệt em yêu mùa này hoa sữa
Hà Nội ơi tôi mãi yêu người

Hà Nội ơi tạm biệt chiều nay
Chúng tôi đi hẹn mai trở lại
Nơi tuyến đầu biết bao đồng đội
Chờ chúng tôi tiếp sức đêm ngày

Chúng tôi đi trong cuộc chiến này
Không khói bom không mùi thuốc súng
Không giới tuyến kẻ thù giấu mặt
Vì nhân dân giữ trọn lời thề

Vì nhân dân bất chấp hiểm nguy
Áo blouse chúng tôi vào trận
Em yêu ơi đừng buồn em nhé
Chiến thắng rồi Ta mãi bên nhau

                                                   Tháng 8/2021

Mai anh sẽ về

Tạm biệt nhé em yêu
Mai anh vào tâm dịch
Tổ Quốc cần có mặt
Ngưởi lính nơi tuyến đầu

Tạm biệt nhé em yêu
Tạm biệt con ngõ nhỏ
Nụ hôn đầu bỡ ngỡ
Hẹn mai anh trở về

Em hãy vui lên đi
Cuộc chiến nhiều vất vả
Ta không được gục ngã
Người lính ngẩng cao đầu

Xin tạm biệt em yêu
Mai anh vào trận đánh
Không cuốc xẻng súng đạn
Chỉ túi thuốc bên mình

Chấp nhận sự hy sinh
Vì đồng bào đồng chí
Đừng buồn em yêu nhé
Ngày mai anh sẽ về.

                                  Tháng 8/2021

Trở về

Hà Nội giang vòng tay
Đón anh ngày trở lại
Con đường xưa vẫn đợi
Thắng Covid anh về

Bấm tay ngày anh đi
Nhớ thương và hy vọng
Mẹ mừng trong nước mắt
Thật hay là trong mơ

Vợ trẻ bồng con thơ
Đợi anh ngoài đầu ngõ
Bỗng oà lên nức nở
Anh ơi, anh đã về

Ra đi trọn lời thề
Hẹn ngày mai chiến thắng
Các chiến binh áo trắng
Nở nụ cười trên môi

Hà Nội của tôi ơi
Chúng tôi yêu Hà Nội
Hôm nay vui trở lại
Trái tim hồng tôi yêu.

                                   Tháng 10/2021

Xin được cảm ơn

Ngoài kia trời mưa rơi
Ngoài kia trời đang rét
Trong căn phòng tĩnh lặng
Em tôi áo blouse

Đang từng phút từng giờ
Giành giật lại sự sống
Có biết bao số phận
Chờ vào bàn tay em

Đêm nay đã bao đêm
Em chập chờn giấc ngủ
Lắng nghe từng nhịp thở
Nắm bàn tay bệnh nhân

Lời thăm hỏi ân cần
Hơn vạn liều thuốc bổ
Ngoài kia trời mưa gió
Ấm tình người trong tôi

Dẫu chỉ một lần thôi
Đọng tình thân mãi mãi
Cho tôi xin gửi lại
Vạn vạn lời cảm ơn.

                                   22h, 18/02/2022

Gửi một tấm lòng

Có điều gì thôi thúc trong tôi
Viết về em, viết về đồng đội
Về những ngày không còn lửa khói
Về những ngày không còn đạn bom

Viết về em người lính kiên trung
Với trái tim tràn đầy nhiệt huyết
Áo blouse một màu thanh khiết
Trọn tuổi xuân dâng hiến cho đời

Bao đêm rồi đồng đội của tôi
Thức trắng đêm bên giường người bệnh
Mắt đỏ hoe khi chia tay số phận
Day dứt mình mất mát người thân

Blouse ơi! Xin được gọi tên
Với tất cả tấm lòng trìu mến
Trái tim em mặt trời đỏ rực
Dâng cho đời mãi mãi mùa xuân.

                                                    Tháng 02/2022

Bình yên mùa Covid

Thế giới đang bình yên
Hoa thơm và trái ngọt
Bỗng đâu con Covid
Đến khuynh đảo mọi nhà

Đâu có phải mình ta
Qua những ngày sóng gió
Trải từ Âu sang Á
Covid vẫn hoành hành

Nhớ nhắc nhau khẩu trang
Tránh ồn ào trò chuyện
Ít tụ tập hàng quán
Nghiêm chỉ thị 5K

F0 ở tại nhà
Báo chính quyền sở tại
Không tự tiện đi lại
Tránh lây lan cộng đồng

Không hoang mang chán chường
Uống thuốc theo chỉ dẫn
Bồi dưỡng nâng thể trạng
Tập thể dục nhẹ nhàng

Nhớ uống nước sả, gừng
Kiêng ăn các đồ lạnh
Luôn giữ ấm cổ họng
Sát khuẩn cồn chân tay

F0 sau dăm ngày
Chúng ta nên test lại
Hậu covid chớ ngại
Vào bệnh viện kiểm tra

Xin chúc cho mọi nhà
Bình yên mùa covid

                                             Nhữ Thị Chín, Tháng 4/2022

Gửi một niềm tin

Sài Gòn ơi! đã mấy ngày qua
Tin Covid dội về dồn dập
Cả thành phố gồng mình chống dịch
Cuộc sống nay bỗng chốc đảo chiều

Triệu con tim xích lại gần nhau
Con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
Chung sẻ chia những ngày gian khó
Cả nước hướng về hòn ngọc yêu thương

Năm tháng chiến tranh ta đã can trường
Nay diệt vít lòng dân thế trận
Chống Covid cũng là chống giặc
Nhường áo sẻ cơm đùm bọc giống nòi

Khẩu hiệu 5K thực hiện  đến nơi
Chích vắc xin tạm dừng dạo phố
Diệt vid xong em vào trong nớ
Khoác tay anh vui hội Tao Đàn.

                                                        Tháng 7/2021

Cho sự hồi sinh

Em đừng buồn ta vẫn phải xa nhau
Nơi tuyến đầu còn bao người vất vả
Bao số phận bao cuộc đời nghiệt ngã
Sự hy sinh không tưởng giữa thời bình

Đã bao đêm thành phố của chúng mình
Đang gồng mình chống lại cơn đại dịch
Ta sẻ chia với những người lao động
Cân gạo mớ rau những lúc đói lòng

Trên dưới kết đoàn sức mạnh toàn dân
Vũ khí vaccine 5 K tự giác
Ý Đảng lòng dân tự tôn dân tộc
Yêu nước hôm nay xin hãy ở nhà

Biết em buồn khi ta phải chia xa
Tổ quốc gọi tên chúng tôi có mặt
Không quản máu xương mồ hôi nước mắt
Cho thành phố mình cuộc sống hồi sinh.

                                                              Tháng 8/2021

Hà Nội của tôi

Khu phố mình sáng nay
Sau bao ngày giãn cách
Lại đông vui nhộn nhịp
Gặp nhau vui nói cười

Trông nét mặt rạng ngời
Bình yên đang trở lại
Ước gì cứ mãi mãi
Thành phố thời mộng mơ

Hồn nhiên như ngày xưa
Nhâm nhi cà phê sáng
Tan tầm mấy ông bạn
Rủ nhau bia vỉa hè

Đêm khuya ta lắng nghe
Tiếng dương cầm vọng lại
Ngân xa, ngân xa mãi
Bản tình ca không lời
Hà Nội của tôi ơi.

                                            Tháng 9/2021

Nguyễn Thiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: