Chùm thơ dự in “Những bước chân thầm lặng 2” – Võ Xiêm

30/09/22 – 07:09

Tác giả Võ Xiêm

 

Sư thầy áo trắng

Sư thầy khoác áo nâu sồng
Xuất gia tu học cho lòng thảnh thơi
Thiền môn an lạc đạo đời
Trong cơn đại dịch rối bời tâm can
Sư thầy văn võ song toàn
Gieo duyên y đức cơ mang hồng trần
Trong cơn đại dịch muôn dân
A Di Đà Phật cũng cần sa môn
Thiên thần áo trắng tri tôn
Cứu người chống dịch sống còn thế gian
Trong tình thế hiểm nguy nan
Bước chân thầm lặng A Nan năm nào
Đẹp biết bao quý biết bao
Sư thầy áo trắng ai nào nhìn ra
A Di Đà Phật cõi ta bà
Cứu người thành đạo tâm ta an bình.

Tháng 9/2021

Tôn vinh một nghề

Tự hào thay một tấm lòng y đức
Luôn yêu người lúc bệnh hoạn lâm nguy
Luôn lắng lo người đang mắc bệnh gì
Nội hay ngoại nan y hay xương khớp
Chỉ suy nghĩ cách nào hay chửa cho hợp
Cho mau lành cho chóng khỏe bớt đau
Nguyện cứu người cho hết bệnh mau mau
Nhiều người nghĩ ngành y là hốt bạc
Dễ lấy tiền trên thân thể bệnh nhân
Dễ lấy tiền trên người bệnh xa gần
Lương y đức không phải cần như thế
Bởi tiền bạc là mênh mông dâu bể
Của ngoài thân tiêu xài dễ lắm mà
Cõi ta bà chẳng giữ để cho ta
Ngày đầu tiên bác sĩ đưa ta đến
Chẳng đem theo một cắc bạc đồng tiền
Rồi một ngày định mệnh phút linh thiêng
Cũng chẳng cầm một đồng tiền cắc bạc
Sống rồi chết là linh hồn lưu lạc
Chốn ta bà thì có khác gì đâu
Nghề cứu người thầy dạy đã từ lâu
Dẫu có mất đi mồ hôi và máu
Vẫn hy sinh cho đến tuổi bạc đầu
Để người bệnh được lắng dịu cơn đau
Hết hay chết lúc đầu chưa dám nghĩ
Bởi y đức của người y bác sĩ
Chuyện cứu người không tính toán so đo
Cho nên chi cuộc chống dịch mãi lo
Nhiều thầy thuốc cả trong và ngoài
Người chiến sĩ lặng thầm đi phía trước
Luôn hy sinh cứu mạng sống con người
Suốt cả ngày không phải đóa hồng tươi
Đóa hồng tím in hằng trên khuôn mặt
Xin tôn vinh những tấm lòng áo trắng
Nghề cứu người thật đáng quý đáng yêu.                

27/02/2022

Ảnh minh hoạ internet

Niềm vui

Cái khó nó ló cái khôn
Trần gian được mất có còn gần xa
Cảm ơn cuộc sống quanh ta
Khó khăn gian khó vượt qua hiểm nghèo
Những lúc khổ cực gieo neo
Tình người chia sẻ hiểm nghèo thương đau
Đau uống thuốc đói ăn rau
Bác sĩ cho thuốc người giàu cho cơm
Bó rau sâu nặng tình thâm
Sẻ chia lúc đói chén cơm nghĩa tình
Đôi mắt sáng nụ cười xinh
Mỗi ngày đã tạo cho mình niềm vui.

09/08/2021

Mùa thu này

Ta nghe mùa thu khóc
Từ ngõ ngóc phố phường
Ôi mùa thu vấn vương
Nàng Cô vi đại dịch

Loài người chẳng ai thích
Cái nàng vi ra sao
Khổ nạn cho đồng bào
Ôi thật là khiếp sợ
Tự dưng chồng xa vợ
Con cái xa mẹ cha
Ôi mùa thu chưa qua
Ào ào bao nhiêu lá
Ôi mùa thu kỳ lạ
Mọi người ở trong nhà
Chẳng bóng người lại qua
Khắp phố phường vắng lặng
Một mùa thu trĩu nặng
Tiếng khóc của mùa thu
Hòa quyện với khói mù
Làm âm u thôn xóm

Mùa thu xưa nắng nám
Làm chín cả bưởi bòng
Mùa Thu này chờ mong
Quê hương mình hết dịch.

13/08/2021

Mong tạm biệt Ba em với Ba cô

Tạm biệt Mười sáu em đi
Dỡ rào dỡ chốt lâu ni ngán mà
Mọi người phải ở trong nhà
Khẩu trang khoảng cách lại qua mua hàng
Xóm cách xóm, làng cách làng
Xã cách với xã đường làng vắng tanh
Thôn quê cách với thị thành
Nay được thông chốt tiến hành Mười lăm
Em Mười lăm tới hỏi thăm
Để còn theo dõi ăn nằm kiểu sao
Đỡ thay được cái hàng rào
Uống ăn mua sắm bỏ bao mang về
Khoảng cách không đứng cận kề
Bắt tay nói chuyện hả hê không cần
Di chuyển xe cộ xa gần
Có giấy xét nghiệm mấy lần test nhanh
Em Mười chín có phần lanh
Gặp mặt ăn uống thời nhanh thôi mà
Quán ăn uống được mở ra
Trong tầm kiểm soát vài ba mươi người
Em Mười chín có phần tươi
Tạo cơ hội tốt mọi người làm ăn
Bao ngày kinh tế khó khăn
Lại qua di chuyển cản ngăn nhẹ dần
Mười chín em cũng quen dần
Khẩu trang khử khuẩn nhiều lần đó đây
Ai mà lên xuống trời mây
Có giấy xét nghiệm gần đây rất cần
Vắc xin tiêm được hai lần
Thế là đi lại xa gần tự đo
Đo thân nhiệt thấy sốt ho
Quay đầu xét nghiệm để cho an toàn
Mười chín vui xóm vui làng
Vắc xin tiêm được thì càng bền lâu
Ba em tuy có khác nhau
Nhưng cùng ràng buộc với nhau đề phòng.

 

Sư thầy áo trắng

Sư thầy khoác áo nâu sồng
Xuất gia tu học cho lòng thảnh thơi
Thiền môn an lạc đạo đời
Trong cơn đại dịch rối bời Tâm can
Sư thầy văn võ song toàn
Gieo duyên y đức cơ mang hồng trần
Trong cơn đại dịch muôn dân
A Di Đà Phật cũng cần sa môn
Thiên thần áo trắng tri tôn
Cứu người chống dịch sống còn thế gian
Trong tình thế hiểm nguy nan
Bước chân thầm lặng A Nan năm nào
Đẹp biết bao quý biết bao
Sư thầy áo trắng ai nào nhìn ra
A Di Đà Phật cõi ta bà
Cứu người thành đạo tâm ta an bình.

Tháng 9/2021

Tôn vinh một nghề

Tự hào thay một tấm lòng y đức
Luôn yêu người lúc bệnh hoạn lâm nguy
Luôn lắng lo người đang mắc bệnh gì?
Nội hay ngoại nan y hay xương khớp
Chỉ suy nghĩ cách nào hay chửa cho hợp
Cho mau lành cho chóng khỏe bớt đau
Nguyện cứu người cho hết bệnh mau mau
Nhiều người nghĩ ngành y là hốt bạc
Dễ lấy tiền trên thân thể bệnh nhân
Dễ lấy tiền trên người bệnh xa gần
Lương y đức không phải cần như thế
Bởi tiền bạc là mênh mông dâu bể
Của ngoài thân tiêu xài dễ lắm mà
Cõi ta bà chẳng giữ để cho ta
Ngày đầu tiên bác sĩ đưa ta đến
Chẳng đem theo một cắc bạc đồng tiền
Rồi một ngày định mệnh phút linh thiêng
Cũng chẳng cầm một đồng tiền cắc bạc
Sống rồi chết là linh hồn lưu lạc
Chốn ta bà thì có khác gì đâu
Nghề cứu người thầy dạy đã từ lâu
Dẫu có mất đi mồ hôi và máu
Vẫn hy sinh cho đến tuổi bạc đầu
Để người bệnh được lắng dịu cơn đau
Hết hay chết lúc đầu chưa dám nghĩ
Bởi y đức của người y bác sĩ
Chuyện cứu người không tính toán so đo
Cho nên chi cuộc chống dịch mãi lo
Nhiều thầy thuốc cả trong và ngoài
Người chiến sĩ lặng thầm đi phía trước
Luôn hy sinh cứu mạng sống con người
Suốt cả ngày không phải đóa hồng tươi
Đóa hồng tím in hằng trên khuôn mặt
Xin tôn vinh những tấm lòng áo trắng
Nghề cứu người thật đáng quý đáng yêu.               

27/02/2022

Niềm vui

Cái khó nó ló cái khôn
Trần gian được mất có còn gần xa
Cảm ơn cuộc sống quanh ta
Khó khăn gian khó vượt qua hiểm nghèo
Những lúc khổ cực gieo neo
Tình người chia sẻ hiểm nghèo thương đau
Đau uống thuốc đói ăn rau
Bác sĩ cho thuốc người giàu cho cơm
Bó rau sâu nặng tình thâm
Sẻ chia lúc đói chén cơm nghĩa tình
Đôi mắt sáng nụ cười xinh
Mỗi ngày đã tạo cho mình niềm vui.

09/08/2021

Mùa thu này

Ta nghe mùa thu khóc
Từ ngõ ngóc phố phường
Ôi mùa thu vấn vương
Nàng Cô vi đại dịch

Loài người chẳng ai thích
Cái nàng vi ra sao
Khổ nạn cho đồng bào
Ôi thật là khiếp sợ

Tự dưng chồng xa vợ
Con cái xa mẹ cha
Ôi mùa thu chưa qua
Ào ào bao nhiêu lá

Ôi mùa thu kỳ lạ
Mọi người ở trong nhà
Chẳng bóng người lại qua
Khắp phố phường vắng lặng

Một mùa thu trĩu nặng
Tiếng khóc của mùa thu
Hòa quyện với khói mù
Làm âm u thôn xóm

Mùa thu xưa nắng nám
Làm chín cả bưởi bòng
Mùa Thu này chờ mong
Quê hương mình hết dịch.

13/08/2021

Mong tạm biệt Ba em với Ba cô

Tạm biệt Mười sáu em đi
Dỡ rào dỡ chốt lâu ni ngán mà
Mọi người phải ở trong nhà
Khẩu trang khoảng cách lại qua mua hàng

Xóm cách xóm, làng cách làng
Xã cách với xã đường làng vắng tanh
Thôn quê cách với thị thành
Nay được thông chốt tiến hành Mười lăm

Em Mười lăm tới hỏi thăm
Để còn theo dõi ăn nằm kiểu sao
Đỡ thay được cái hàng rào
Uống ăn mua sắm bỏ bao mang về

Khoảng cách không đứng cận kề
Bắt tay nói chuyện hả hê không cần
Di chuyển xe cộ xa gần
Có giấy xét nghiệm mấy lần test nhanh

Em Mười chín có phần lanh
Gặp mặt ăn uống thời nhanh thôi mà
Quán ăn uống được mở ra
Trong tầm kiểm soát vài ba mươi người

Em Mười chín có phần tươi
Tạo cơ hội tốt mọi người làm ăn
Bao ngày kinh tế khó khăn
Lại qua di chuyển cản ngăn nhẹ dần

Mười chín em cũng quen dần
Khẩu trang khử khuẩn nhiều lần đó đây
Ai mà lên xuống trời mây
Có giấy xét nghiệm gần đây rất cần

Vắc xin tiêm được hai lần
Thế là đi lại xa gần tự đo
Đo thân nhiệt thấy sốt ho
Quay đầu xét nghiệm để cho an toàn

Mười chín vui xóm vui làng
Vắc xin tiêm được thì càng bền lâu
Ba em tuy có khác nhau
Nhưng cùng ràng buộc với nhau đề phòng

Mọi người ai cũng chờ mong
Mấy cô đi hết trong lòng vui ra
Cô vi- Cô vid- Cô Na
Ba em đều phải lo xa lo gần

Ngủ dậy thể dục rất cần
Cà phê ăn sáng dần dần đông vui
Công nhân rộn rã dập dìu
Mọi người công việc niềm vui mỗi ngày

Học sinh đi học hăng say
Đồng quê  cày cấy đó đây được mùa
Công ty Lễ hội Đình chùa
Khắp nơi sinh hoạt vui đùa bốn phương

Chẳng còn sợ cảnh ly hương
Ốm đau bệnh tật người thương qua đời
Cô vi- Cô vid xa rời
Ba em cũng vắng cuộc đời bình yên             

Mọi người ai cũng chờ mong
Mấy cô đi hết trong lòng vui ra
Cô vi- Cô vid- Cô Na
Ba em đều phải lo xa lo gần

Ngủ dậy thể dục rất cần
Cà phê ăn sáng dần dần đông vui
Công nhân rộn rã dập dìu
Mọi người công việc niềm vui mỗi ngày

Học sinh đi học hăng say
Đồng quê  cày cấy đó đây được mùa
Công ty, Lễ hội, Đình chùa
Khắp nơi sinh hoạt vui đùa bốn phương

Chẳng còn sợ cảnh ly hương
Ốm đau bệnh tật người thương qua đời
Cô vi- Cô vid xa rời
Ba em cũng vắng cuộc đời bình yên.

             26/09/2021

Võ Xiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: