24/09/22 – 08:09

Mùa hè không quên
Cánh phượng hồng buồn ngẩn ngơ trong gió
Tạm biệt phấn trắng, bảng đen, lớp học
Vào hạ rồi chưa kịp để chia tay
Cơn lốc qua đem dịch bệnh kéo dài
Tiếng ve ngân cho lòng buồn tê tái
Những phần thưởng vẫn còn nằm buồn im trong lớp học
Đừng buồn nha em xin hẹn đầu năm
Thầy trò mình gặp lại sẽ tận trao tay
Phố vắng buồn hiu, cửa đóng then gài
Thầy lại phải lên đường đi chống dịch
Bàn tay này từng cầm phấn trắng bụi lem
Nay phải tập quen dần bao ống nghiệm
Chỉ cần những con số đừng phải thêm
Thì có ngại chi nắng mưa vất vả
Trên trận chiến có hy sinh tất cả
Dù tuổi xuân có bỏ lại nơi này
Nhưng Tổ quốc cần thì mình chung tay
Có những lúc lã mệt đi vì cơn khát
Nhưng công việc này chẳng dám vụng về
Nếu lơ đễnh có thể dương tính ngay!
Nhưng lòng vẫn tin vào một ngày mai
Bình yên về phủ xanh trên vùng đỏ
Để con phố vui đầy tiếng cười trong gió
Thầy trở về lớp học cùng với các em.

Nguyễn Thị Thu Sương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân