30/09/22 – 09:09

Cả nhà chống dịch
Cháu vào học mầm non mẫu giáo
Mẹ đi làm nhà máy xa xôi
Cháu sốt nóng Cô vi thật tội
Mẹ phải nghỉ ở nhà chăm sóc
Cả nhà ta lo lắng rối bời
Bố trực chiến ngày đêm chống dịch
Bé đưa tay dũng sĩ con này
Bố mẹ yêu con giữ sức bền
Bố cười xòa tiếp bước việc công
Mẹ cùng bé chăm nhau sức khỏe
Cả nhà ta vượt dịch đẹp rồi
Hòa tiếng hát thanh bình trở lại.
Hồ Chí Minh, 15/03/2022

Xa con còn bé
Con ơn ở lại cùng bà
Chơi vui ít nghịch mới là con ngoan
Dịch đang bùng phát tràn lan
Mẹ đây bác sĩ nên cần phải đi
Cứu người hết bệnh tâm ghi
Cha đang hải đảo mắt thì trông canh
Muốn cho đất nước thanh bình
Mẹ cha xuôi ngược chia tình tạm xa
Đêm khuya nhớ lắm con à
Ăn còn phải bón tội bà sớm hôm
Xăng dầu lên quá lương còm
Chia năm sẻ bảy lại dòm trước sau
Khó khăn rồi cũng qua mau
Nhà ta sum họp cùng nhau cười nào
Mai sau con lớn ui dào
Thời còn bé xíu anh hùng như ai.
Hồ Chí Minh, 14/03/2022
Lê Văn Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân