Chùm thơ dự in Những Bước Chân Thầm Lặng – Nguyễn Duy Khương

24/09/22 – 07:09

Tác giả Nguyễn Duy Khương

Gửi chút yêu thương

Ta gửi vầng trăng chút yêu thương
Trải khắp muôn phương vẫn sáng ngời
Lấp lánh trời cao vầng trăng tỏ
Bàng bạc sơn khê tỏa lối về

Ai về nơi ấy cho ta với
Chia sẻ đau thương ngập đất trời
Chết chóc, cách ly bao trùm khắp
Khắc khoải muôn nơi dịch tràn vào

Mắm khoai, rau cải cùng chia sẻ
“Bí bầu”,”phủ lấy” chút yêu thương
Sương tan, trời sáng ngày mai sẽ
Ấm áp vầng trăng ngập lối về.

Ngày 20/07/2021

Nguồn Ảnh : Bệnh viên quân y 175 đạt giải Nhì của Đường Thanh Hà – Khoa C4

Thương quá Sài Gòn

Sài Gòn thương nhớ khó về
Xa xôi cách trở bốn bề lạnh căm
Về quê chỉ để ghé thăm
Ngờ đâu dịch bệnh tràn lan thế này

Mưu sinh từng trải tháng ngày
Sài Gòn cuộc sống đong đầy trong tôi
Đêm ngày thấm giọt mồ hôi
Cho tôi học tập vào đời lập thân

Thành phố giãn cách toàn dân
Không được tụ tập làm ăn thế nào?
Cuộc sống ổn định lộn nhào
Dịch bệnh Covid chừng nào hết đây?

Nhớ thương, thương nhớ nơi này
Sài Gòn tình nghĩa tràn đầy khắp nơi
Mong cho dịch bệnh xa rời
Người dân thành phố sống đời an vui.

        12/07/2021

Góc phố buồn

Bước lặng lẽ đi về trong phố vắng
Đêm tối trời trăng ngủ sớm khi nào
Ngọn đèn đường mờ nhạt nhoà hiu hắt
Góc phố buồn sao vắng vẻ quạnh hiu

Dịch tràn về như đang chờ đầu ngõ
Vào từng nhà như thăm viếng xa nhau
Ai cũng sợ như bóng ma cổ tích
Ai cũng nhìn như vi rút quanh ta

Trên sân thượng nhìn đêm về phố vắng
Đèn sáng nhiều sao hiu hắt muôn nơi
Xe vắng vẻ, người qua lại thưa thớt
Phố bây giờ sao yếu ớt khác xưa

Gió nhẹ thổi mang cơn mưa chợt đến
Qua một đêm góc phố nhỏ hồi sinh
Vươn hơi thở đón gió lùa nhịp thở
Phố nhịp nhàng rạng rỡ ánh dương soi.

               10/06/2021

Nguyễn Duy Khương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: