Chùm thơ dự in ”Những bước chân thầm lặng 2″ – Nguyễn Văn Thìn

27/09/22 – 10:09

Cuộc chiến thầm lặng

Ròng rã suốt mấy năm dài
Vắc xin đã chích được vài ba quanh
Vậy mà dịch vẫn hoành hành
Biến chủng xâm nhập tanh bành khắp nơi

Người già trẻ nhỏ tả tơi
Vắc xin thiếu hụt khắp nơi kêu trời
Nhân viên y tế tơi bời
Xả thân chống dịch nửa lời không than

Cuộc chiến này quá gian nan
Dù không bom đạn mà tan xóm làng
Người chết số lượng cả ngàn
Ngưng trệ sản xuất đời tàn công nhân

Cả nước dốc sức vì dân
Bao nhiêu nguồn lực chỉ cần dịch yên
Phục hồi sản xuất gắn liền
Tăng cường chống dịch triền miên tháng ngày.

Đắk Nông, 05/01/2022

Cảm ơn tình đồng đội

Mấy ngày chống dịch nơi đây
Ấm lòng tình cảm đong đầy làm sao?
Công việc trách nhiệm rất cao
Cán bộ đội trưởng đến bao nhiêu người
Công việc vất vả vẫn cười
Luôn tay luôn việc biếng lười tránh xa
Chẳng bao giờ thấy hét la
Trên khuôn mặt rạng câu ca yêu đời
Không thể nói hết bằng lời
Sự hy sinh ấy có trời mới hay
Bao nhiêu vất vả hôm nay
Chỉ mong dịch ổn đến ngày xuân sang
Không mong thành tích vẻ vang
Chỉ mong hết dịch tết càng thêm vui
Cả đội chạy tới chạy lui
Lo toan chống dịch mà vùi niềm riêng
Gia đình hai chữ thiêng liêng
Hy sinh niềm nhớ việc riêng cũng dừng
Bao nhiêu khó nhọc đã từng
Học viên cán bộ cũng chừng thương nhau
Gắn bó thầy trước trò sau
Hiểu thấu nỗi khổ niềm đau từng người
Dịch qua đọng lại nụ cười
Học viên – cán bộ người người an vui.

Ảnh minh hoạ internet

Lời dặn của cô y tá

Anh ơi vén áo lên cao
Để em chọn chỗ chích vào đỡ đau
Anh phải hợp tác thật mau
Để em còn chích người sau đang chờ

Chích xong em cấm anh sờ
Anh xoa thì được chứ sờ nó sưng
Nếu thấy tấy đỏ hoặc mưng
Anh phải cẩn thận coi chừng bị viêm

Em nói vẻ mặt rất nghiêm
Dặn dò chu đáo sau tiêm kỹ càng
Hướng dẫn cẩn thận rõ ràng
Phòng khi tai biến em càng khổ tâm

Dặn xong em rút kim đâm
Nghe nhói một cái tối sầm mắt luôn
Trời ơi nước mắt chực tuôn
Cảm giác được chích muôn đời không quên.

Nguyễn Văn Thìn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: