Chùm thơ dự in ” Những bước chân thầm lặng 2″ – Phạm Thuỳ Dương

30/09/22 – 08:09

Tác giả Phạm Thuỳ Dương

 

Những thiên thần áo trắng

Chiếc đèn đỏ quay tít
Tiếng còi xe cứu thương
Đang lao nhanh trên đường
Đưa bệnh nhân vào viện

Chị lái xe lao xuống
Ngỡ như một thiên thần
Rất nhanh và chính xác
Đưa người bệnh vào luôn

Chỉ sau vài thao tác
Xe lại vội rú còi
Lao vào màn đêm tối
Tiếp tục công việc thôi

Những thiên thần áo trắng
Không quản ngại ngày đêm
Những chiếc xe cứu thương
Chạy không ngừng vội vã

Chẳng hề ngại vất vả
Giấc ngủ chỉ qua loa
Dưới mái hiên góc nhà
Đâu cũng là điểm tựa

Bóng áo choàng trắng xóa
Đi lại như con thoi
Tất cả sẵn sàng rồi
Chăm lo cho người bệnh

Trong khi dịch đang nặng
Mật độ mắc càng đông
Bảo nhau chớ nản lòng
Để hoàn thành nhiệm vụ

Những khi trời nóng bỏng
Mệt lả vã mồ hôi
Cả ngày bận khắp nơi
Vẫn cùng nhau chẳng ngại

Những thiên thần áo trắng
Bao ngày chẳng về nhà
Vẫn đêm ngày chăm lo
Tận tụy bên giường bệnh

Mặt trận không tiếng súng
Vẫn nóng bỏng từng ngày
Vũ khí là đôi tay
Vẫn miệt mài chiến đấu.

Nguồn Ảnh: Bệnh Viện Quân Y đạt giải Nhì của Đường Thanh Hà – Khoa C4

Những đêm trắng

Bao đêm dài không ngủ rồi anh nhỉ
Trực chốt phòng chống dịch Covid
Nhận nhiệm vụ anh có quản ngại chi
Lo phòng dịch cho dân tròn giấc ngủ

Bao ngày đêm chưa một ngày đoàn tụ
Thương vợ hiền con nhỏ chẳng về thăm
Cả đất nước đang nóng bỏng âm thầm
Chống Covid từng giờ từng phút

Những người lính công an không chùn bước
Mưa dầm gió bấc chẳng quản khó khăn
Bên chốt trực một trận chiến âm thầm
Vẫn ngày đêm làm tròn công việc

Cùng gánh vác với bao ngành nghề khác
Tất cả đều mục đích dẹp Covid
Khoác chiếc áo công an anh có xá gì
Khi cả nước một lòng vào trận mới

Toàn Đảng, toàn dân đồng lòng phấn khởi
Dịch tan rồi mong đợi những niềm vui
Bên gia đình cùng trao nhau nụ cười
Bao đêm trắng tuyệt vời người chiến sĩ.

Phạm Thuỳ Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: