Chùm thơ dự in Những bước thầm Lặng – Nguyễn Quang Định

23/09/22 – 04:09

Tác giả: Nguyễn Quang Định

Em về có nhớ không

Mai em về Hà Nội
Có hoa sữa nồng nàn
Cúc họa mi xốn xang
Dễ say lòng lữ khách

Từ mai mình xa cách
Em nhớ Sài Gòn không
Những ngày tháng gai chông
Có em cùng chia sẻ

Những đêm phố lặng lẽ
Em anh thức thâu đêm
Mong người bệnh giấc êm
Sau cơn đau quằn quại

Những ngày mệt tím tái
Có em luôn ở bên
Động viên anh cố lên
Nghỉ ngơi nhanh khỏe lại

Bà con mình nhắc mãi
Cô y tá dịu dàng
Giọng nói thật nhẹ nhàng
Luôn ân cần thăm hỏi

Em về anh mong mỏi
Giữa một ngày bình yên
Sài Gòn hết muộn phiền
Em anh mình gặp lại.

Nguồn Ảnh: Bệnh viên quân y đạt giải Ba của em Nguyễn Thị Phương Thảo

Nhật ký khu cách ly

Bác sĩ ơi nóng quá
Cái máy lạnh đâu rồi
Ôi ngộp quá đi thôi
Làm sao mà sống nổi

Bác sĩ ơi đến vội
Tôi cần mua chiếc khăn
Tôi cần thêm đồ ăn
Mua dùm tôi chai nước

Bác sĩ ơi làm phước
Nhà tôi nhờ người giao
Nhanh ra nhận đồ vào
Không kịp sẽ lạc mất

Ở đây người xỉu ngất
Bác sĩ ơi nhanh đi
Kẻo không kịp thì nguy
Bệnh tình đang trở nặng

Bác sĩ ơi cố gắng
Giúp thay bình oxy
Để nhịp thở duy trì
Người này đang thở dốc

Còn bao chuyện cười khóc
Có kể cũng qua rồi
Giờ mong ước nhỏ thôi
Mong ngày mai hết dịch.

Hãy yên lòng mẹ nhé

Khi hết dịch con sẽ về mẹ nhé
Mẹ yên lòng và đừng có rầu lo
Đất nước mình giữa những ngày cam go
Con lên đường không đắn đo suy nghĩ.

Đồng nghiệp con đã sẵn sàng ý chí
Gắng hết mình những vị trí phân công
Cùng sẻ chia những lúc bệnh nhân đông
Động viên nhau khó khăn không lùi bước.

Là ngành Y nên chúng con hiểu được
Những gian nan ở phía trước gần kề
Nào vật tư máy thở thiếu trăm bề
Nhờ các anh luôn vỗ về dạy bảo

Những khó khăn được kịp thời gỡ tháo
Những ca bệnh lo chu đáo từng giờ
Luôn khẩn trương không để ai đợi chờ
Không để ai đến bên bờ vực thẳm.

Nhìn nụ cười người bệnh con vui lắm
Bởi chứa đựng lời gửi gắm tin yêu
Tin ngày mai số ca nhiễm giảm nhiều
Tin ngày mai sẽ gặp điều may mắn

Vài dòng tin con xin được gửi nhắn
Ngày hết dịch thời gian ngắn nữa thôi
Đợi ngày mai khi đất nước vui rồi
Con sẽ về để mẹ thôi mong nhớ.

Nguyễn Quang Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: