Chùm thơ dự in tập thơ “Nhật ký F0” – Vũ Lam Hiền

19/03/22 – 11:03

 

Tác giả Vũ Lam Hiền. Tên thật Vũ Thị Ngọc Thu

 

 

NGÀY ẤY CÁCH LY

 

Ngày ấy vào cảnh “cách ly”
Cửa phòng đóng lại khó đi ra ngoài
Lại còn nhớ phải “test” hoài
Chứ giờ dịch giã, hổm rày thấy thua
Ngó nhìn “2 vạch” thiệt chua
Khẩu trang đeo lấy rồi mua thuốc dùng
Ly chén không có dùng chung
Ăn xong tự dọn tự bưng khỏi phiền
Ở nhà suốt 7 ngày liền
Online, đọc sách ngẫm nghiền thế gian
Cầu mong dịch bệnh chóng tan
Mình ra ngoài phố hát vang vui vầy.

 

GỬI BẠN F0

Alô, bạn thấy làm sao?
Ho khan, đau họng sốt cao ấy à,
Hàng ngày Covid lân la
Bạn mau test thử hai, ba lần nào

Ố là, hai vạch thật ư?
Bạn tôi xin chớ ngất ngư làm gì
Vững vàng nhớ hãy cách ly
Một mình một chỗ khó chi không làm

Một tuần khỏi phải càm ràm
Cười lên chớ có chán nhàm bi thương
Sống mà phải ráng đảm đương
Vượt qua dịch bệnh, dựng xây cuộc đời.

 

F0 THÌ ĐÃ LÀM SAO?

Ơ này, F thì đã sao?
Muôn ngày cũng phải tổn hao một lần
Covid nay đã chạm gần
Vướng vào dương tính rất cần cách ly

 

5K nào có khó chi
Tự dưng một cõi hiếm khi thế này
Lúc buồn nhớ lúc đắm say
Cách ly chữa bệnh, rồi ngày sẽ vui

 

Tin rằng sẽ hết vận xui
Tương lai rực rỡ, ngậm ngùi sẽ qua
Đời này sống hãy thiết tha
Dù cho dịch bệnh, chớ xa nụ cười.

 

MÌNH LÀM F0

Buổi sáng nay không thể đến lớp

Test thấy 2 vạch báo Cô-Vy

Ở nhà, dọn lại căn phòng nhỏ

Một mình cách ly không âu lo

Nghỉ ngơi chút, nhiều ngày đã mệt

Giờ thảnh thơi, nhấm nháp tách cafe

Nắng bên ngoài chiếu lấp lánh gọi mời

Mình sẽ khỏe để mà đi khắp chốn

Cách ly 7 ngày rồi sẽ mau thôi

 

NHỮNG NGÀY LÀM F0

 

F0 tạm nghỉ ở nhà

Sở làm khỏi đến la cà cũng thôi

Bảng treo “hãy giữ xa xôi”

Trước phòng riêng ấy hỡi ôi mọi người

Cách ly cứ phải mỉm cười

Bảy ngày đóng cửa, khắp nơi nhớ nhiều

Ráng chờ âm tính bấy nhiêu

Cafe – ghé quán thêm yêu cuộc đời

Hẹn đi ngày ấy gọi mời đẹp tươi!

 Vũ Lam Hiền

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: