Chùm thơ dự in “Tuyển tập Dáng mẹ” – Thạch Sene

11/02/22 – 04:02

THẠCH SENE

Họ tên thật: Thạch Thị Sene

Sinh năm 1957

Dân tộc: Khmer

Hiện đang sống tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Cộng tác với nhiều báo và tạp chí

Hội viên: Hội Nhà văn TP. Cần Thơ, Hội Văn nghệ dân gian TP. Cần Thơ, Hội VHNT và DTTS TP. Cần Thơ

 

Nhà thơ Thạch Sene

 

Ca dao mẹ

 

Mẹ cho đôi mắt sáng ngời

Để con nhìn rõ cuộc đời trước – sau

Dạy con ăn nói ngọt ngào

Tầm lòng đôn hậu tim giàu nghĩa nhân

Vào đời vững chãi bước chân

Để không vấp ngã  mệnh phần rủi may

Cho con mạnh mẽ đôi tay

Chống chèo số phận dặm dài bão giông

Mẹ cho con ước mơ hồng

Đượm màu nụ biếc…sáng trong tình người

Mẹ trao con cả bầu trời

Để con vui hết … một thời thanh xuân

Thêm vốn sống – rèn kỹ năng

Giàu thêm kiến thức mỗi lần té đau

Mẹ là trăng, mẹ là sao

Là tia nắng ấm ngọt ngào… mẹ ơi!

Mẹ là quà tặng của trời

Cánh cò bay suốt một đời yêu thương!

 

Ảnh minh họa: Internet

 

 

 

 

Những lời này cho cha

 

Xin tha thứ

Những gì con đã làm cho cha phiền muộn

Trong suốt tháng ngày qua

Vì khi con mới chập chững biết đi

Mới bập bẹ gọi cha, gọi mẹ

Thì cha đã đi xa,

Cha đã xa con

Từ thuở đó!

 

Con cứ nghĩ

Mình là người bất hạnh

Nên mãi ngập ngừng

Không gọi tiếng “cha ơi!”

Dầu bóng hình cha ở khắp nơi nơi

Cha biết được chắc buồn con nhiều lắm

Khi lớn khôn, con mới hiểu tình cha sâu nặng

Vì quê hương, cha đã hiến thân mình

Cho con thơ yên giấc thanh bình

Xua tan mây đen

Để bình minh

Bừng mở…

 

Trên phố chiều nay, đèn hoa rực rỡ

Mọi người tất bật chuẩn bị đón xuân

Ngõ nhà ai, mai bừng nở sắc vàng

Con thấy bóng hình cha

Trong mỗi nụ xuân ứa lộc

Có đứa bé của ngày xưa

Bất ngờ bật khóc

Gọi “Cha ơi!”

 

 

 

 

 

Mẹ ơi con lỗi hẹn rồi

 

Mẹ ơi con lỗi hẹn rồi

Tết này con lại bồi hồi nhớ quê

Ba năm chưa một lần về

Xứ người con vẫn mãi mê “cuốc cày”

 

Cuộc đời lắm nỗi u phiền

Vì nghèo cam chịu nỗi niềm tha phương

Nhớ cha, nhớ mẹ  vấn vương

Nhưng vì cuộc sống, tình thương tạm rời

 

Ngày thì sống ở công trường

Đêm nằm trong bốn bức tường đơn côi

Nhớ quê hương, dạ bồi hồi

Thương cho số phận nổi trôi xứ người

 

Mẹ ơi con nhớ quê hương

Xuân sau nhất định hồi hương trở về

Đi tìm hình bóng hương quê

Mẹ ơi tết đến con về… mẹ vui!

THẠCH SENE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: