Chùm thơ Hà Nội Trái Tim Hồng – Tác giả Đinh Nho Thắng (Hà Nội)

14/06/22 – 10:06

Tác giả Đinh Nho Thắng

Gửi em nỗi nhớ mùa đông

Vần thơ viết giữa mùa đông
Gửi người năm ấy bóng hồng anh thương
Hồ Gươm mờ ảo màn sương
Cõi lòng nhung nhớ yêu thương tràn về

Anh đây vẫn giữ lời thề
Cùng em hẹn ước chẳng hề đổi thay
Hồ Gươm ngày ấy đắm say
Gửi em nỗi nhớ tiếc thay duyên mình

Nơi đây in dấu bóng hình
Một thời hai đứa chúng mình bên nhau
Thời gian trôi thật là mau
Bao đông vẫn thế đớn đau duyên mình

Hồ Gươm cảnh đẹp lung linh
Đơn côi một bóng chỉ mình anh thôi
Nay thì em đã xa rồi
Chỉ còn kỷ niệm bồi hồi tim anh

Tiếc thương anh cũng thôi đành
Chúc em hạnh phúc an lành nhé em.

Ngày ấy tôi ra Hà Nội

Thủ Đô Hà Nội đẹp thay
Khác xa cuộc sống những ngày ở quê
Phố đông nhộn nhịp vui ghê
Hồ gươm tuyệt đẹp tôi mê mẫn hoài

Mới đầu nghe tiếng đằng ngoài
Nghe như chim hót lạ tai buồn cười
Và tôi gặp được một người
Em là thiếu nữ nụ cười duyên sao

Lòng tôi cứ thế xuyến xao
Thầm thương trộm nhớ dâng trào em ơi
Bao lần anh định ngõ lời
Xe duyên kết nối cả đời cùng em

Nhớ ngày hai đứa ăn kem
Hồ Gươm thuỷ tạ đứng xem xuân về
Ước mong em sẽ hẹn thề
Hạnh phúc đôi lứa tràn về trong tôi

Kỷ niệm nay đã xa rồi
Biết em còn nhớ tình tôi không người
Nhớ em nhớ mãi nụ cười
Ngây thơ trong sáng của người tràng an

Xuán về nỗi nhớ miên man
Nhớ bao kỷ niệm ngập tràn tim tôi
Phận duyên mình chẳng chung đôi
Lưu vào ký ức cùng tôi trọn đời.

Ảnh minh hoạ internet

Chiều xuân dạo bước Tây Hồ

Ngắm nhìn liễu rũ thướt tha
Tây Hồ lộng gió làm ta nhớ nàng
Lòng anh sao cứ mơ màng
Em còn đến đó đợi chàng hay chăng

Ngày xưa nơi ấy dưới trăng
Chúng mình hai đứa vẫn hằng ước ao
Ước ngày duyên thắm tình trao
Hạnh phúc khôn tả ngọt ngào chung đôi

Nhớ ngày dạo phố đêm đông
Vòng tay ấm áp má hồng đẹp thay
Nụ hôn cháy bỏng trao ngay
Còn em nũng nịu anh này bạo ghê

Bao nhiêu kỷ niệm quay về
Nhớ duyên xưa cũ não nề lòng anh
Thời gian sao quá trôi nhanh
Hồ Tây dạo bước mình anh thiếu nàng

Đi đâu mà vội mà vàng
Dừng chân ngắm cảnh đợi nàng năm xưa
Chiều xuân lất phất cơn mưa
Lạnh lòng thương nhớ người xưa đâu rồi.

Nhớ mùa hoa sữa

Em còn nhớ… những chiều thu hoa sữa
Hai đứa mình… dưới mưa ngắm hoa rơi
Phố Nguyễn Du… vẫn nơi đấy đông khách
Ghế đá xưa vẫn ti tách hoa rơi

Sao lòng mình… xao xuyến thấy chơi vơi
Vẫn nơi đấy… ngày xưa lời hẹn ước
Sẽ cùng nhau… chung bước trong cuộc đời
Giấc mơ ấy… tuyệt vời cùng hoa sữa

Phố Nguyễn Du… hoa sữa vẫn như xưa
Hương vẫn nồng nàn trong mưa rất nhớ
Nụ hôn say đắm của nàng tặng ta
Thuở ấy dại khờ… nhung nhớ hằng đêm

Bao kỷ niệm êm đềm mùa hoa sữa
Thêm một mùa hoa nữa… vắng bóng em
Ngày chia xa em hẹn cứ mùa hoa
Sẽ trở về… cùng anh ngắm hoa rơi

Anh lặng nhìn… mặt hồ trắng hoa rơi
Em đi rồi… anh vẫn đến nơi đây
Hương hoa sữa vẫn ngất ngây tình yêu
Vẫn đong đầy… chất chứa nhiều cô đơn

Thu lại về hoa sữa nở trắng rồi
Góc phố Nguyễn Du mình ngồi thuở ấy
Anh vẫn đợi em…nơi đấy năm xưa
Vẫn nồng nàn như hoa sữa mùa thu

Anh vẫn đợi! Và nhớ mùa hoa sữa!

Nhớ mùa sen nở

Tây Hồ sen nở người đông
Hương thơm toả ngát bóng hồng ai xinh
Tung bay tà áo lung linh
Nụ cười rạng rỡ rất tình em ơi

Ngắm nhìn sen nở khắp nơi
Lòng anh sao cứ đầy vơi nỗi buồn
Có ai hiểu rõ ngọn nguồn
Tim anh thổn thức vẫn luôn nhớ mình

Hồ sen soi bóng in hình
Yêu thương một thuở chúng mình năm xưa
Nhớ người năm ấy dưới mưa
Nụ hôn trao vội như vừa hôm qua

Bao mùa sen nở cách xa
Nhưng anh vẫn nhớ tình ta ngọt ngào
Nhớ sen nhớ cả má đào
Nhớ người thiếu nữ năm nào anh thương

Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương
Trái tim mách bảo còn thương em à
Gửi em nơi đấy phương xa
Vần thơ thắm đượm tình ta thuở nào.

Đinh Nho Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: