Chùm thơ Hoa Cỏ Mùa Xuân – Tác giả Bùi Thị Xuân (Bình Định)

01/03/22 – 01:03

Tác giả Bùi Thị Xuân

Xuân thì thầm bên em

Mùa xuân về muôn nơi
Hoa xuân trải khắp lối
Quên thời gian sớm tối
Làm bạn cùng cỏ cây

Hồn miên man ngất ngây
Niềm vui dâng lên đầy
Trên kia gió và mây
Cùng em vui xuân mới

Đời thêm nhiều phơi phới
Buông bỏ bao muộn phiền
Bên hoa cỏ cười duyên
Reo vui cùng nắng ấm…!

                       Đất Phú, 08/02/2022

Xuân về con nhớ mẹ cha

Xuân về con nhớ mẹ cha
Tết xưa mừng tuổi ông bà cùng nhau
Anh chị em người trước sau
Cùng vui hội ngộ bên nhau sum vầy

Yêu thương san sẻ chan đầy
Kiệu dưa bánh tét bánh dày cười vui
Cho nhau năm tháng ngọt bùi
Tình thâm nghĩa nặng đẩy lùi thời gian

Cha mẹ khuất bóng suối vàng
Đường về quê mẹ gian nan bội phần
Đi đến – đến đi bao lần
Then cài cửa khóa lâng lâng đứng nhìn

Trời cao xin hãy chứng minh
Cha mẹ chắc hiểu chân tình con thơ
Còn cha đủ mẹ để về
Cha mẹ khuất bóng chỗ thờ cũng không

Bồi hồi luyến tiếc hoài trông
Nhớ cha thương mẹ đau lòng con thơ…!

                                                Đất Phú, 05/02/2022

Hương sắc mùa xuân

Ô kìa! Bình minh đang vừa ló dạng
Ánh nắng vàng lan tỏa cả trời mơ
Hạt sương long lanh như mãi đợi chờ
Ngàn tia nắng xuyên qua cùng hoa lá

Kìa! Chú bướm vàng đang vờn lơi lả
Như buông lơi bỏ ngỏ chút đa tình
Bên em hồng tươi hé nụ cười xinh
Đang khép mình dưới làn sương lóng lánh

Nàng hướng dương cũng vươn mình khoe cánh
Cùng em lan khoe chảnh dáng trang đài
Nũng nĩu nghiêng mình thử sức cùng mai
Đã khiến cho ai bao lần xao xuyến

Mỗi độ xuân về…! Thêm nhiều quyến luyến
Nụ tình xuân mãi lưu luyến miên man
Thả gót nhẹ nhàng em vội bước sang
Bên khóm cúc vàng nghiêng mình đùa gió

Nàng xuân về! Thì thầm cùng hoa cỏ
Chút mênh mang gợn gió thổi sông hồ
Xuân hòa quyện vẽ thêm nét điểm tô
Khởi hương sắc mùa xuân thêm phơi phới…!

                                                                 Đất Phú, 08/01/2022

Ảnh minh hoạ internet

Cánh én mùa xuân

Thời gian như giấc chiêm bao
Vườn xuân hé nụ đón chào mùa sang
Em đi bỏ bến sang ngang
Tôi về nhặt cánh hoa tàn rụng rơi

Nhớ xưa tôi em dạo chơi
Vườn xuân như thể gọi mời mùa sang
Em đi bỏ nắng đông tàn
Tôi gom rải khắp thế gian xuân về

Tình xuân vẫy gọi hồn thơ
Mùa xuân cánh én vỗ về khát khao
Em từ xa cách độ nào
Tôi về mộng mị chiêm bao một đời

Hoa xuân xòe cánh buông lơi
Hương xuân thoang thoảng gọi mời tình nhân
Em tôi ơi! Đã bao lần
Vì em tôi mãi bâng khuâng một đời…!

                                             Đất Phú, 26/01/2022

Tình xuân

Nàng xuân chạm ngõ nhà em
Chiều ba mươi tết bên thềm thời gian
Trôi nhanh theo khoảnh khắc vàng
Xuân thì xao động nhớ làn môi xưa

Ô kìa….!
Sắp điểm giờ phút giao thừa
Nàng xuân hé nụ song thưa sang nhà
Hương xuân tỏa ngát mặn mà
Hồn xuân vẩy gọi la đà tiễn đông

Gió xuân xao động tim nồng
Hương xuân len lỏi bềnh bồng miên man
Xuân thì ơi…! Chút vội vàng
Chiều ba mươi tết…  nồng nàn Tình xuân….!

                                                          Đất Phú, 31/01/2022

Mùa xuân cưới em    

Anh vẫn biết đông về thêm giá lạnh
Chờ anh em nhặt nhạnh nắng cuối thu
Trời vào đông nên cũng lắm sương mù
Em hoang hoải đem lời ru gởi nắng

Biết em cô đơn nhiều đêm trống vắng
Ở bên này anh buông lặng con tim
Mang nhớ nhung với tất cả nỗi niềm
Anh đi tìm gởi cho mây và gió

Anh nhớ em và nhớ nhiều lắm đó
Nhớ khóm dạ quỳ thuở nọ cùng ai
Nhớ đôi môi hồng mộng ướt không phai
Anh muốn nhẹ hôn sợ ai hờn dỗi

Phương trời xa anh hằng luôn mong mỏi
Đợi ngày về chung lối đẹp tình ta
Vần thơ em viết lên những bài ca
Hòa chung nhịp vang xa luôn nhiệm màu

Mùa xuân đến anh sính lễ trầu cau
Sang cưới em mình bên nhau mãi mãi
Vừa lòng chưa hỡi! Em người con gái
Em! nhánh cải ngồng đọng mãi tim anh…!

BÙI THỊ XUÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: