14/02/22 – 02:02

Xuân về rồi sao
Màu trời đẹp quá thanh thanh
Cỏ cây hoa lá mướt xanh nõn nà
Chập chờn bướm vũ la đà
Trên không cánh én lượn là thấp cao
Cây mai đứng ở bờ rào
Vàng ươm phơi sắc hòa vào không gian
Liễu kia phe phẩy nhẹ nhàng
Nhìn xa giống tựa như màng buông lơi
Lan nghinh xuân nở thật tươi
Đưa hương khoe sắc ngỏ lời mời thơ
Định thần cho tỉnh cơn mơ
Nhìn ra mới biết xuân chờ ở sân.

Màu xuân
Ánh xuân ấm áp trải muôn nơi
Ríu rít chim ca mọi góc trời
Cúc thọ hòa màu duyên dáng thắm
Mai đào quyện sắc dịu dàng tươi
Hân hoan cháu nhỏ vành môi rỡ
Hớn hở em thơ ánh mắt ngời
Những muốn dòng xuân trôi chậm chậm
Câu thơ vận phú tặng cho đời.
Lê Đình Phúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân