Chùm thơ “Hoa Cỏ Mùa Xuân” – Tác giả Lương Khánh Vinh (Cần Thơ)

02/03/22 – 09:03

Tác giả Lương Khánh Vinh

Duyên xuân

Tiếc nuối xuân đi lạc khoảng đời
Ân tình đợi mãi vẫn bơ vơ
Hoa đến từ đâu tựa lúc nào
Ngọn cỏ trao tình mộng với mơ

Hoa xinh quyến rũ thỏa nụ cười
Bông hồng ngơ ngác nét đăm chiêu
Hướng dương tựa cửa trong chiều nắng
Gọi hồn xanh lá mãi tin yêu

Cỏ hoa xinh xắn cuối làng quê
Đẹp lắm nàng xuân ngỡ bao chiều
Hoa vàng nụ nở đùa theo gió
Họa tiết thần tiên đẹp mỹ miều.

Đường hoa lạc lối

Đường về vắng lặng cô đơn
Vườn hoa lạc lối ngỏ lời cùng ai
Chân đi dọa dẫm khoan thai
Gió lay ngọn cỏ tháng ngày trôi xa

Bước trong ngày mới hoan ca
Thả hồn theo nắng tìm chàng nơi đâu
Rằng đây là cả mùa xuân
Mặc cho nắng nóng ngất ngây lòng này

Tóc dài buông xõa bờ vai
Lung lính trước gió miệt mài ngóng trông
Ngập ngừng nhặt chút đơn côi
Hoa tàn nụ nở bồi hồi khó phai

Bình minh nắng sớm ban mai
Hàng cây bóng mát hương hoa gợi tình
Lối về một sáng bình minh
Cỏ xanh hoa nắng đắm say tháng ngày.

Ảnh minh hoạ internet

Tình hoa hương sắc

Hương hoa dẫn lối đường mơ mộng
Thâm tình khoe sắc mãi long đong
Hoa tàn nụ nở bình minh sớm
Tô thắm bốn mùa tận cuối đông

Hoa kia đợi mãi chờ ai đó
Hồng sen cúc trắng xanh vàng đỏ
Xa cách lâu rồi tận cuối thu
Trộm nhớ thầm thương sầu muôn lối

Sầu bi hỉ nộ hòa theo gió
Nặng nợ duyên trần lúc đơn côi
Giao mùa dọa dẫm phai tàn úa
Hoa cỏ tình xuân mãi chia phôi.

Cỏ hoa xuân thắm

Cỏ hoa say đắm nàng xuân
Gió về se lạnh bâng khuâng cõi lòng
Thu tàn rồi lại sang đông
Sương rơi phủ trắng dòng sông lạc bờ

Cỏ hoa duyên thắm bao đời
Thênh thang khoe sắc gọi mời nhân gian
Thẹn thùng e ấp nụ xanh
Tỏa hương thơm ngát dạt dào tình xuân

Cỏ hoa thổn thức trào dâng
Muôn màu nụ nở lâng lâng cõi trần
Lá vàng nhụy nở đôi lần
Lãng quên phút chốc ngại ngần bên nhau

Cỏ hoa lạc bước chia xa
Rụng rơi sầu úa mộng tan lìa cành
Tiết xuân nắng sớm trời hanh
Trăm hoa duyên dáng rộn ràng nét xuân.

Hoa mai vàng

Em là mai đến rồi lại đi
Sắc hoa nở rộ thắm tình si
Yêu em tưởng rằng trong mong đợi
Nào ngờ em đến khoảng tình riêng

Xuân đến là em vàng khắp lối
Em đó là mai của mọi người
Bao mùa xa cách hoài lưu luyến
Dẫu rằng muôn thuở vẫn là mai

Ba mươi ngày cuối bước sang trang
Mai vàng lại nở tiết xuân sang
Không gian khởi sắc mai vàng nở
Ấm áp xuân tình mãi vấn vương.

Lương Khánh Vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: