Chùm thơ “Hoa Cỏ Mùa Xuân” – Tác giả Nguyễn Thị Luân (Quảng Ninh)

12/02/22 – 09:02

 

Tác giả Nguyễn Thị Luân

Xuân nhớ

Người mang
một nửa Xuân bên ấy
Một nửa
nơi này vẫn đợi trông…
Nhìn theo
chim én về xây tổ
Ta nhặt cánh đào…
nhớ…!!!
mênh mông…!

Giấc mơ xuân

Giọt mưa xuân diệu vợi
Thấm ướt cả vườn hoa
Như tình em mong đợi
Những tháng ngày đi qua

Mùi hương thơm ngọt ngào
Từ cỏ hoa xuân biếc
Làn gió xuân xôn xao
Mang tình anh tha thiết.

Anh ơi! anh có biết
Em thường mơ thấy anh
Trong vườn Xuân tươi thắm
Hoa bướm đẹp long lanh.

Anh như là mùa Xuân
Mang về từng hơi ấm
Em như là hoa Xuân
Trong vườn hoa tình ái.

Có lẽ mùa Xuân biết
Em đang mang tình anh
Và mùa Xuân đã hiểu
Nên xuân thật ngọt lành.

Xuân đợi

Em vẫn đợi anh về
Từng chiều trong thương nhớ
Mưa kéo dài lê thẻ
Với bao niềm trăn trở.

Nhìn cánh đào nhẹ rơi
Lòng càng thêm hiu hắt
Hai phương trời cách biệt
Vẫn đợi nhau anh ơi?

Giờ này anh nơi đâu
Mưa rơi lòng buốt giá
Từng cánh hoa úa màu
Như nỗi buồn em thả.

Mùa Xuân về trống vắng
Nhìn hoa rụng bơ vơ
Thời gian không dừng lại
Em vẫn mãi đợi chờ.

Đợi chờ dù vô vọng
Đợi chờ  lòng em đau
Chút dư âm còn đọng
Bao giờ mình có nhau…

Ảnh minh hoạ internet

Nhớ chàng thi sĩ của em

Thơ anh là dòng suối
Tắm mát tình đắm say
Thơ anh là câu hát
Ru lòng em ngất ngây.

Anh dệt mùa Xuân thắm
Anh thêu dáng em gầy
Những lời thơ anh viết
Tan chảy trái tim này.

Ơi chàng thi sĩ ơi
Vần thơ anh gửi gắm
Lặng ngồi nhìn mưa rơi
Lòng nhớ anh nhiều lắm.

Từng ngày đếm trong mơ
Từng giờ em nhung nhớ
Từng phút em đợi chờ
Bằng cả đời trăn trở

NGUYỄN THỊ LUÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: