Chùm thơ “Hoa Cỏ Mùa Xuân” – Tác giả PHẠM THI (Quảng Trị)

09/02/22 – 04:02

 

Tác giả PHẠM THI

Rộn ràng đón xuân

Nhìn những búp mai nở
Báo hiệu xuân sắp về
Trên khăp nẻo làng quê
Đang tưng bừng đón tết

Dù rằng đang còn dịch
Nhưng vì tết cổ truyền
Nên mọi người không quên
Ngày thiêng liêng đầm ấm

Thời gian đi chầm chậm
Cứ thế lặng lờ trôi
Trong khi rất nhiều người
Đang xếp dần công việc

Mong sum vầy đón tết
Để gia đình có dịp
Đoàn tụ và quây quần
Do sinh kế cả năm

Mỗi ngươi xa một ngã
Nhìn những búp mai nở
là biết xuán sắp về
Lòng rộn ràng say mê.

Cầu mong an lành

Nhâm dần năm mới đã đến rồi
Đất nước đón chào khắp mọi nơi
Mong ước một năm nhiều tốt đẹp
Hạnh phúc yên vui thật rạng ngời

Tết đã về rồi các bạn ơi
Cùng nhau đoàn kết lại đi thôi
Tất cả giận hờn nên buông bỏ
Nắm bắt tay nhau rộn tiếng cười

Cầu mong ai ai cũng thảnh thơi
Yên bình cho các bạn và tôi
Khắp cả hành tinh không thù hận
Ngồi lại với nhau sống đẹp đời

Mừng xuân Nhâm dần đã đến nơi
Tiễn năm Tân sữu ra đi rồi
Chúng ta chào đón thêm năm mới
Vạn sự cát tường như ý thôi.

Ảnh minh hoạ internet

Không phụ lòng

Xuân đang trên đường về
Nàng vội vàng trang điễm
Khoe sắc vàng kiều diễm
Làm mọi người đê mê

Ai nhìn cũng khỏi chê
Trước dung nhan rạng rỡ
Mà nàng luôn tươi nỡ
Kịp với ngày tết về

Vàng rực cả làng quê
Nơi đời tôi gắn bó
Kể từ khi nghèo khó
Cho tận đến ngày nầy

Chưa một lần hờn lẫy
Nàng vẫn đẹp đúng kỳ
Ngày đầu xuân mỗi tết
Duyên mặn mà gắn kết

Hơn năm chục năm qua
Khi tết về cho hoa
Dưới trời xuân rực tỏa
Năm nay nàng vẫn thế

Chẳng phụ rải tình tôi
Điểm sắc rực cả trời
Dù đang trong lạnh giá
Vẫn nỡ hoa vàng tươi.

PHẠM THI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: