Chùm thơ “Hoa Cỏ Mùa Xuân” – Tác giả THANH MAI (Hải Dương)

10/02/22 – 02:02

 

Tác giả THANH MAI

Mùa xuân

Ngoài trời tí tách mưa rơi
Gió nồm giục giã đất trời vào xuân
Chồi non nảy lộc nhú mầm
Nụ đào chúm chím thì thầm gọi nhau

Quất xanh – vàng óng ngả màu
Chợ hoa muôn sắc muôn màu xênh xang
Hoa ly hoa cúc hoa lan
Hoa hồng mai trắng mai vàng ngát hương

Rộn ràng trong ngõ ngoài đường
Đón mừng năm mới phố phường đua chen
Năm cũ sắp sửa gài then
Ngàn tia hy vọng cùng nhen bập bùng!

Hoa quỳnh

Xum xuê ẻo lả cây quỳnh
Tấm thân mềm mại
Tựa mình cành giao
Cánh hoa muốt thanh tao

Nửa đêm Khoe sắc ai nào có hay?!
Nhân gian đang giấc mộng say
Hoa quỳnh hờn tủi đắng cay phận mình
Cánh xòe đón gió rung rinh

Sương đêm rớm lệ thương tình bi ai
Tỏa hương lơi lả đêm dài
Canh khuya nhấp nháy một vài ngôi sao
Mây đen che khuất trên cao

Hoa quỳnh rũ rượi chênh chao lìa trần!
Bình minh vừa hé ánh xuân
Chưa kịp hôn nắng một lần đã xa!

Mùa hoa cải

Nhớ mùa hoa cải năm nào
Tay em anh nắm đưa vào giấc mơ
Vườn cải vàng óng như tơ
Huy hoàng màu nắng giấc mơ nồng nàn

Hạnh phúc đôi lứa ngập tràn
Thế rồi tình lại dở dang bất ngờ!
Bao năm em vẫn đợi chờ
Tên anh ghi khắc đến giờ chưa phai…

Mỗi mùa hoa cải trải dài
Trong hoa thấp thoáng bóng hai chúng mình
Nụ hôn bối rối tỏ tình
Như tia nắng ấm lung linh suốt đời!

Ảnh minh hoạ internet

Hương bưởi

Mỗi mùa hoa bưởi về
Tôi lại thấy đê mê
Với mùi hương ngan ngát
Lòng tôi lại dào dạt

Như đang mong nhớ ai
Tôi muốn mùa hoa bưởi
Cứ mãi mãi kéo dài
Tôi muốn hương hoa bưởi

Thoảng thoảng mỗi sớm mai
Tan vào trong thân xác
Ướp tinh khôi hình hài
Sao mà yêu yêu thế!

Bông hoa bưởi xinh tươi?
Thôi thúc tâm hồn tôi
Vui phơi phới yêu đời!
Cất giữ cho riêng tôi
Một tình yêu tươi mới!

Cô gái làng hoa

Ngày ngày em chở trên đường
Mang theo trĩu trịt cả vườn hoa tươi
Cùng em rong ruổi khắp nơi
Đem tình yêu tới cho người hân hoan

Mùa nào hoa nấy vô vàn
Đến tận ngõ ngách, xóm làng, phố đông…
Muôn màu muôn sắc thắm nồng
Thúng hoa ngất ngưởng dày công vun trồng

Mồ hôi nhỏ giọt ngoài đồng
Nâng niu em tỉa từng bông cho đời
Tinh hoa của Đất của Trời
Trao nhau để nói thay lời yêu thương

Em đi từ sớm mờ sương
Cùng hoa khoe sắc tỏa hương suốt ngày
Bao chàng trai ngắm mê say
Bao nhiêu cô gái ngất ngây kiếm tìm

Bao bà già mắt lim dim
Chọn bông tươi nhất dâng lên Ban Thờ
Thấy em chẳng thể thờ ơ
Ngày lễ, ngày tết trông chờ vào em.

THANH MAI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: