09/02/22 – 03:02

Mùa xuân ơi
Đông còn luyến tiếc phải bàn giao
Quện thủa hồng hoang vẫn ngọt ngào
Giá lạnh đêm về đang gõ cửa
Bình minh nắng sớm gọi Xuân chào
Đầu năm chúc sức mong như Tể
Phát triển từng ngày tựa Hổ lao
Đất Nước an hòa đà tiến tới
Non sông hết dịch đáng anh Hào.
02/02/2022
Gửi niềm tin, chào xuân mới
Ấm áp tình quê đất mặn nồng
Đào Phai Gió Núi vẫn mênh mông
Bông hoa đỏ thắm như mời gọi
Huệ trắng tinh khôi cũng mủi lòng
Cháu chắt sum vầy tăng tuổi thọ
Ông bà phấn khởi má thêm hồng
Vui Xuân đón tết năm K chặt
Gửi gắm niềm tin với cộng đồng.
28/1/2022
Cứ để vô tư
Bé nhỏ xinh tươi vận váy hồng
Bây thời đã có bến nào trông
Hay là thoải mái đời thêm mộng
Bước vội làm chi chuyện lấy chồng
Cứ để tình duyên phơi nắng nóng
Đừng mang cất kỹ mất hương nồng
Đời vui được mấy Lai hình bóng
Thoả mái tươi cười thấy sướng không.
7/02/2022

Tháng năm yêu thuơng
Chiều nghiêng nắng đổ ngang trời
Tránh xa tụ tập lên đồi thảnh thơi
Mâm xôi chín đỏ ai ơi
Chua chua ngòn ngọt đậm lời trao nhau
Chiều chiều trẻ trước già sau
Thiên nhiên ban tặng muôn màu yêu thương
Hoa thơm quả ngọt vấn vương
Về nơi hoang dã tránh đường lây lan
Buồn vui sống với Đại Ngàn
Tình người thắm thiết muôn vàn yêu thương.
Nhớ quê
Quê hương cách biệt nửa phương trời
Nhớ mãi khoai mầm ngọt bở tơi
Đỡ đói ngày Ba vui ấm dạ
No lòng tháng Tám lúc đầy vơi
Hoa ban nở trắng vùng Tây Bắc
Gạo đỏ đang chờ khắp mọi nơi
Giá lạnh mưa phùn còn ấp ủ
Xa nhà mắt lệ đọng chờ rơi.
6/02/2022
TRẦN QUYẾT THẮNG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân