10/02/22 – 08:02

Du xuân
Xuân bay nhẹ cánh hoa mềm
Nắng se sợi thắm ru êm tình nồng
Có cô thôn nữ má hồng
Áo dài guốc mộc bế bồng nét cong
Xuân trời ôm đất vào lòng
Em đi trẩy hội thắm nồng mắt ai
Õng ẹo trong tà áo dài
Để ai ngơ ngẩn theo hoài em ơi
Du xuân em bước giữa đời
Hổ vàng em cưỡi rong chơi khắp miền
Khẩu trang Covid dính liền
Vẫn tươi trong nắng vẫn duyên môi cười.

ĐỖ VŨ PHONG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân