Chùm thơ Hoàng Thái Triển – tuyển tập “Thiên sứ tình yêu”

30/12/21 – 09:12

 

Tác giả Hoàng Thái Triển

 

Hột xoàn cầu hôn

Bỗng dưng tôi nhớ người dưng
Đêm về quạnh quẻ không ngưng nhớ nàng
Nhớ nàng tôi muốn tìm sang
Tặng em chiếc nhẫn hột xoàn cầu hôn!

 

Hương vị của mạo hiểm

Làm trai chưa nếm vị đời
Làm sao thấu hiểu cái thời xuân xanh
Không nếm mạo hiểm chẳng thành
Đừng bao giờ nghĩ nên danh trong đời!

 

Tính thủy chung

Muốn biết người yêu có vẹn tình
Thủy chung test thử chất hy sinh
Tâm lành tình đẹp lòng trong sáng
Chẳng tính lợi riêng sống trọn tình!

 

Men rượu men tình

Men rượu men tình say luýnh quýnh
Tửu say nỗi nhớ kẻ phụ tình
Tình say mê đắm người trong mộng
Chẳng được vuông tròn bên gái xinh!

 

Tình bất diệt

Mối tình đẹp nhất mối tình đầu
Có nghĩa tình kia chẳng còn đâu
Tình cuối thực sự tình bất diệt
Suốt đời duyên phận nguyện bên nhau!

 

Lời khen cho em

Anh ơi đừng tiếc một lời trao
Phận gái bọn em ưa ngọt ngào
Dẫu xấu lời hay anh khen tặng
Là chết đời em tự thuở nào!

HOÀNG THÁI TRIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: