Chùm thơ Hồng Thu – Hà Nội

13/01/22 – 09:01

 

Tác giả Phạm Thị Hồng Thu

 

Tơ xuân

Tơ xuân
giăng mắc bắc cầu
Long lanh ngũ sắc
uốn câu đất trời

 

Tơ xuân
lấp lánh sao rơi
Đọng trên mi mắt
chớp ngời khát khao

 

Tơ xuân
lén đậu bờ ao
Vội vàng đom đóm
chạm vào lung linh

 

Tơ xuân
ai dệt vô hình
Mà sao xoắn quyện
hữu tình ai ơi!…

                        12/2/2021

 

Nàng xuân

 

Thướt tha
dạo gót đất trời
Ngàn hoa khoe sắc
tươi cười hân hoan

 

Mặn nồng
Đông vẫn chưa tan
Rét đài rét lộc
anh chàng ngủ quên

 

Dịu dàng
e ấp bên thềm
Ẩn trong lộc biếc
ngọt mềm non tơ

 

Ú òa
em trốn vào thơ
Cả đời tìm kiếm
ngẩn ngơ bạc đầu

 

Ngọt ngào
mộng đẹp bền lâu
Mĩ miều đến thế
duyên cầu nàng ơi!…

                         4/2/2021

 

 Hoa gạo

 

Anh tung cầu lửa rực trời
Cho em nhung nhớ chơi vơi cõi lòng

 

Dương trần sắc sắc không không
Anh càng tung hứng má hồng càng đau

 

Một màu đỏ rực giời sâu
Ngàn quả cầu lửa đua nhau rạng ngời

 

Ven đường xác pháo rơi rơi
Đốt lòng em mãi rối bời ruột gan

 

Xác hoa báo hiệu xuân tàn
Muôn vàn lộc biếc hè sang tưng bừng

 

Tiếc là như thể người dưng
Em về gom lại bạn cùng thời gian…

                                            18/3/2021

 

Đợi xuân

 

Gió nhè nhẹ khe khẽ xao cành lá
Mưa bay bay giăng mắc nở hoa trời
Đất cựa mình nâng giấc lộc xinh tươi
Nàng mỉm cười đón chờ mùa xuân mới

 

Đào run rẩy ủ mình mong ngóng đợi
Cành chen cành chi chít nụ chờ bung
Lộc xanh xanh nhu nhú sắp tưng bừng
Xuân tha thướt đến nhẹ nhàng đủng đỉnh

 

Chim chuyền cành líu lo thật láu lỉnh
Đùa vang trời náo nức đón xuân sang
Tim bâng khuâng xao xuyến đợi mùa vàng
Yêu lăm lắm nàng xuân xanh bất tận.

                                                    5/1/2020

 

Mưa xuân

 

Rắc lây phây
Rây nhè nhẹ
Mầm cựa mình khe khẽ
Đất mơn man vuốt ve

 

Em trôi về
Miền kí ức
Ngủ im trong rạo rực
Mây mẩy hây hây nồng

 

Mắt thổi lòng
Tim lạc lối
Gió phả mưa nóng hổi
Sóng đến tận mai này.

                            2/1/2021

 

Lộc vừng vàng

 

Vàng rực một góc trời
Dẫu sắp rời sự sống
Vẫn khát khao cháy bỏng
Dâng hiến trọn vòng đời

 

Em xinh xắn rạng ngời
Cháy bùng càng tươi thắm
Ngỡ ngàng mải mê ngắm
Rưng rưng dồn trào dâng

 

Dào dạt ngẫm bâng khuâng
Lá vàng đời đã tới
Biết còn bao trôi nổi
Cầu mong mạnh mẽ qua

 

Ước đời trước về xa
Vẫn hừng hừng rực rỡ
Vẫn nồng nàn thắp lửa
Ngào ngạt chẳng phôi pha.

                                 22/2/2021

 

 Hoa ban Hà Nội

 

Ngọt ngào trắng tím ngất ngây
Hoa ban Tây Bắc sum vầy Thủ đô
Nồng nàn da diết mộng mơ
Rung rinh trong gió đón chờ người xinh

 

Dịu dàng duyên dáng tạo hình
Áo dài đọ sắc lung linh nắng hồng
Yêu em rạo rực tơ lòng
Bâng khuâng xao xuyến trắng trong dạt dào

 

Phố phường lấp lánh ngàn sao
Em mang xuân sắc gọt bào lòng anh…

                                                   22/2/2021

 

Hoa đào

 

Cánh mỏng manh lung linh trong gió
Sắc hồng hào bướm ngó ong say
Thoảng hương dịu ngọt ngất ngây
Em đem xuân đến gieo đầy mộng mơ

 

Mặc đông lạnh vẫn chờ vẫn đợi
Xuân nồng nàn phơi phới em trao
Sắc hương da diết dạt dào
Người người thích thú đón chào mẩn mê

 

Em sung sướng gọi về xuân thắm
Cả đất trời vui ngắm hân hoan
Nồng nàn ấm áp giàu sang
Lâng lâng ngào ngạt rộn ràng xuân tươi

 

Em đẹp thế rạng ngời thanh khiết
Ru bao tình mải miết với em
Bâng khâng ngơ ngẩn thòm thèm
Em xây mộng thắm rực thêm xuân nồng

 

Cảm ơn cô bé má hồng
Yêu em tím cả cõi lòng em ơi!

                                     18/2/2021

 

Hoa sưa

 

Anh ngẩn ngơ ngắm em
Cả cây tràn sắc trắng
Trắng nhẹ nhàng thầm lặng
Trắng da diết yêu thương

 

Em thoang thoảng đưa hương
Một vùng trời quyến rũ
Dẫu mây đen vần vũ
Em vẫn ngời sắc xuân

 

Em duyên dáng ngọt lành
Em xinh tươi rạng rỡ
Trái tim đà muốn vỡ
Xuýt xòa gặp được em

 

Em cứ thế hồn nhiên
Cứ tinh khôi trong trắng
Cho hồn ai đọng lắng
Ấp ủ mãi hình em…

                     22/2/2021

 

Ngọt ngào tháng ba

 

Tháng ba ùa về ngào ngạt lâng lâng
Hoa ban dắt gái Mông về hợp phố
Trong trắng tinh khôi nồng nàn nỗi nhớ
Tỏa ngọt ngào hương bưởi gửi người xa

 

Mộc miên nồng nàn thắp lửa hòa ca
Trong điệu nhạc dàn ve chào chàng Hạ
Mưa hoa xoan tim tím màu nhung nhớ
Gọi dạt dào kỉ niệm ngập buồng tim

 

Tháng ba nào như cổ tích kiếm tìm
Thích mộng mơ lơ ngơ thời thơ dại
Nét hồng hào xinh tươi thời con gái
Xe thời gian rung lắc rụng rơi dần

 

Tháng ba về càng da diết bâng khuâng
Nàng dệt áo kéo rét đài rét lộc
Mưa bụi bay ủ mầm căng nhựa sống
Xuân gửi tình cho Hạ ngọt ngào dâng…

                                                     7/3/2021

Phạm Thị Hồng Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: