Chùm thơ Hương Quế – Phú Yên

04/09/22 – 08:09

Tác giả Hương Quế.

 

Thuyền và biển

 

Biển vẫn hát khúc ca ngàn năm

với từng con sóng.

Vẫn dạt dào niềm mong ước

ôm thuyền mãi vạn năm.

 

 

Tháng Ba

 

Tháng Ba xưa hoa vàng sắc nắng

Chim chuyền cành ríu rít hát ca

Hoa bưởi nhà ai nở trắng trên cành

Cho thi sĩ tương tư những vần thơ

Tháng Ba nay mang nỗi buồn vì bệnh lạ

Covid -19 mầm bệnh lang nhanh

Hàng ngàn người hồn đành lìa thân xác

Ai gieo rắc nỗi buồn cho cả nhân giang

Covid, Covid kinh hoàng nhân loại

Nhưng tin chắc sẽ được dập tắt

Khi con người chung sức, đồng lòng

Cùng chống dịch như chống giặc – Bác khuyên

Tháng Ba ơi mong bình yên trở lại…

Cho hoa bưởi nở trắng màu tinh khiết

Cho hoa gạo đỏ rực trên cành

Cho hè về phượng rực rỡ mùa thi

Tháng Ba về, tôi mong sức khỏe

Mong hòa bình, mong hạnh phúc cho cả thế gian.

                    

 

Đàn bà cũ…

 

Đàn bà cũ…

Chơ vơ giữa đời

tim trơ trụi, hằn lên những vết chai sần…

bởi cuộc đời… bởi thời gian…

Đàn bà cũ…

Xưa cũng từng là thiếu nữ,

Tim cũng hồng như bao cô gái trinh nguyên…

Biết thổn thức, biết rung động, biết yêu thương…

Màu thời gian…

làm đổi thay bao cuộc đời thiếu nữ

cô gái trinh nguyên xưa giờ trở thành người đàn bà cũ…

sau những đổ vỡ… những cay đắng trải qua…

 

Đàn bà cũ…

cũng là phụ nữ,

Cũng cần lắm những yêu thương…

được chở che những lúc yếu mềm,

giữa bộn bề cuộc sống bon chen

 

Nhưng…

khó lắm, đàn bà cũ ơi…

Đàn bà cũ,

trái tim hoá đá…

 HƯƠNG QUẾ

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: