15/10/22 – 10:10

Cải trổ ngồng
Em ơi có nhớ cảnh bờ sông
Giữa tiết thu đông cải trổ ngồng
Hai đứa bên nhau cùng đứng ngắm
Bướm vàng, bướm trắng lượn đầy đồng.
Phai nhạt má hồng
Phố xá chiều nay chuyển gió đông
Làm cho phai nhạt má em hồng
Dáng đi thon thả không còn nữa
Cay đắng xót xa tận đáy lòng.
Duyên thắm
Rất muốn đông tàn để tới xuân
Mai đào nở rộ giữa nhân gian
Gieo trồng, gặt hái mùa duyên thắm
Vun đắp tận thu vụ ái tràn…
TP Vinh, 11/10/2022
Đơn côi
Chiều thu rả rích giọt mưa rơi
Vắng bóng người yêu ruột rối bời
Đứng ngóng trông hoài tâm bối rối
Ngồi nhìn mãi đợi: dạ đơn côi.

Mãi không xa
Đông về lạnh giá nhớ em xưa
Thánh thót ngoài vườn rả rích mưa
Ước muốn ngày nào quay trở lại
Mong sao thuở ấy mãi không xa.
Mối tình say
Hoàng hôn đứng ngắm những làn mây
Lả lướt âm thầm lặng lẽ bay
Cho hỏi có về nơi kẻ ấy
Xin nhờ: cho gửi mối tình say.
TP Vinh, 10 /10/2022
Đặng Ngọc Thanh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân