12/10/22 – 08:10

Anh có trở về
Anh có về thăm bến mộng mơ
Cùng em thêu dệt khúc tình thơ
Của thời áo trắng hay mộng mơ
Khiến tim xao động nhớ ngẩn ngơ.
Nhung nhớ tình đông
Phương xa lạnh lắm phải không anh?
Đông về nơi em nắng chẳng hanh
Gió bấc về tim yêu nhung nhớ
Khúc du dương ngọt mãi tình xanh.
Đông sang nhớ anh
Mùa Đông về tiết trời lạnh lắm
Khi ra ngoài anh hãy mặc ấm
Chiếc áo len năm qua em tặng
Kỷ niệm xưa nặng nghĩa tình thâm.

Đông về nhớ anh
Mùa Đông lạnh anh nhớ em không?
Gió sương rơi, phai nhạt má hồng
Tình cách xa cõi lòng cô quạnh
Vắng anh rồi bếp lạnh chiều Đông.
Duyên nhớ
Duyên tình luyến nhớ mãi đi tìm
Hương xưa vương vấn níu ghì tim
Bến hẹn chiều nay em ngóng đợi
Cuối thu rồi anh tới bên em.
Huỳnh Thị Quý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân