08/10/22 – 04:10

Tình đông và nỗi nhớ…!
Đông đã về anh có biết không?
Tuyết sương rơi, lạnh buốt cõi lòng
Ở nơi này, em mong anh mãi
Anh hãy về nối lại tình Đông.
Đông về nhớ anh…!
Trời sang đông lạnh buốt con tim
Anh ở đâu em mãi đi tìm
Chốn phương xa nỗi niềm nhung nhớ
Gió rì rào biết có tên em.
Nguyện mãi chung tình…
Đón nhận
tim yêu
chỉ mỗi chàng
Ngăn sông
cách biển
vẫn theo mang
Tình em
thắt chặt
luôn bền vững
Ước được
bên anh
trải mộng vàng.

Hội ngộ bến tình…!
Đêm đông lạnh, thức suốt canh trường
Em rạo rực muốn gặp người thương
Hãy đợi em bên đường bến cũ
Tuyết sương rơi quyến rũ vấn vương.
Tình đông…!
Anh có biết giờ đã sang đông?
Bếp lửa hồng, không anh vẫn lạnh
Đêm buông xuống, sương giăng gió mạnh
Về nhanh…. em bớt chạnh hoài mong.
Lê Lục Bình
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân