
Đông sang
Thu tàn ngơ ngẩn đón Đông sang
Lất phất heo may lá úa vàng
Đã hết nắng chiều thấp thoáng rọi
Chỉ còn sương sớm mải mê giăng.
12/10/2014

Nắng rồi
Hôm nay đã hết mưa rồi
Nắng lên ấm áp lòng người hân hoan
Không gian rạng rỡ sắc xuân
Ngắm vầng mây trắng tâm hồn thảnh thơi.
18/2/2017
Chỉ ước bình an
Tôi chỉ muốn được bình yên tự tại
Cả cuộc đời không phải nghĩ điều chi
Không ưu tư lo lắng vấn vương gì
Hồn thanh thản say cùng thi và nhạc.
Thứ 4, 30/9/2020
Sầu vương
Một hình một bóng một sầu vương
Vạn nỗi gian truân vạn dặm đường
Kẻ ở kẻ đi tìm khắp chốn
Tình xa tình gửi mộng muôn phương.
09/8/2017
Vị đắng cuộc đời
Quảng Trị hôm nay gió lạnh rồi
Một mình ngồi đếm hạt mưa rơi
Nhâm nhi từng giọt cà phê đắng
Đắng chát hồn ta giữa cuộc đời.
28/11/2021
Lê Phước Sơn
