Chùm thơ Khúc Tự Tình – Lê Thị Thuý Ngân

12/10/22 – 09:10

Tác giả Lê Thị Thuý Ngân

Thu thắm tình ta

Nắng ngả màu vàng lẫn hương gieo
Âm vang trong gió tiếng sáo reo
Kìa ai đứng đợi cầu ô thước
Em ước mình cùng gió bay theo.

 

Thơ ấm tình ta

Em và thơ là cả nguồn mơ
Hương bay theo gió đón duyên chờ
Tâm tư dệt mộng tình muôn thuở
Em vẫn yêu đời vui với thơ.

 

Bến Tương luyến nhớ

Bồng bềnh mây trắng nhởn nhơ bay
Nhớ lắm tình ai ở chốn này
Đông về hơi lạnh bay cùng gió
Bến Tương luyến nhớ mối tình say.

 

Lời tỏ tình

Xào xạc bên rèm tiếng gió đông
Gió hoà khúc nhạc tái tê lòng
Kia ai chông đèn bên cửa sổ
Viết lá thư tình giữa đêm đông.

 

Xao xuyến tình đông

Đông cùng thơ hoạ một bài ca
Sương tuyết giăng giăng bước chân ngà
Náo động lòng ai tình chung thuỷ
Đây trái tim nồng vẫn thiết tha.

 

Ảnh minh hoạ internet

Thu thắm tình ta

Nắng ngả màu vàng lẫn hương gieo
Âm vang trong gió tiếng sáo reo
Kìa ai đứng đợi cầu ô thước
Em ước mình cùng gió bay theo.

 

Thơ ấm tình ta

Em và thơ là cả nguồn mơ
Hương bay theo gió đón duyên chờ
Tâm tư dệt mộng tình muôn thuở
Em vẫn yêu đời vui với thơ.

 

Bến Tương luyến nhớ

Bồng bềnh mây trắng nhởn nhơ bay
Nhớ lắm tình ai ở chốn này
Đông về hơi lạnh bay cùng gió
Bến Tương luyến nhớ mối tình say.

 

Lời tỏ tình

Xào xạc bên rèm tiếng gió đông
Gió hoà khúc nhạc tái tê lòng
Kia ai chông đèn bên cửa sổ
Viết lá thư tình giữa đêm đông.

 

Xao xuyến tình đông

Đông cùng thơ hoạ một bài ca
Sương tuyết giăng giăng bước chân ngà
Náo động lòng ai tình chung thuỷ
Đây trái tim nồng vẫn thiết tha.

 

Lưu luyến tình thu

Nắng thu gom lại chút hanh vàng
Sáo diều trỗi dậy khúc ca vang
Vành nón che nghiêng đôi mắt biếc
Lưu luyến lòng ai chút ngỡ ngàng.

 

Lưu luyến tình thu

Nắng thu gom lại chút hanh vàng
Sáo diều trỗi dậy khúc ca vang
Vành nón che nghiêng đôi mắt biếc
Lưu luyến lòng ai chút ngỡ ngàng.

Lê Thị Thuý Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: