18/10/22 – 09:10

Tự tình
Em ngồi nhớ lại thuở đầu yêu
Dạo bước cùng nhau giữa buổi chiều
Kỉ niệm nay còn vương lối cũ
Nhưng tình phút chốc đã dần phiêu.
Nguyên Hà, 13/9/2022

Khúc tự tình
Đêm tàn bóng cũ gợi ngày xưa
Khúc nhạc nồng say cả xóm dừa
Gió thoảng bên thềm vương nỗi nhớ
Mây buồn kéo lại ngỡ rằng mưa.
Sơn Nguyên, 7/9/2022
Cơn gió buồn
Em nhìn ngọn sóng vỗ bờ yêu
Lại thấy thương sao những buổi chiều
Gió thoảng đưa buồn trôi lặng lẽ
Mây dần sắc nhạt cảnh đìu hiu.
Thư viện Nắng Mai, 04/10/2022
Mai Cát Hạ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân