14/10/22 – 03:10

Ánh bình minh
Bình minh một sáng trên đồi
Bốn bề im vắng mặt trời xinh tươi
Vui sao ánh sáng rạng ngời
Cho ngày ấm áp cho đời ngát hương.
Quảng Trị, 09/01/2016
Đà Lạt hoàng hôn
Hoàng hôn phủ xuống chân đồi
Mình tôi lạc bước rong chơi trong chiều
Quê người lẻ bóng tịch liêu
Một mình thơ thẩn ngắm chiều rơi nghiêng!
Đà Lạt, 10/09/2016
Em về tinh khôi
Bình minh nắng mới gọi mời
Em về trong nắng rạng ngời đẹp tươi
Tình thu chúm chím môi cười
Long lanh sắc trắng tinh khôi em về!
Quảng Trị, 28/09/2015
Nghinh xuân
Ngọc Điểm xinh xinh đến bên đời
Giữa trời sương gió lạnh người ơi
E ấp cánh mỏng nghinh xuân tới
Xuân đến nơi nơi rộn tiếng cười!
Quảng Trị, 26/01/2016
Trái tim yêu người
Yêu người tôi mãi yêu người thôi
Yêu suốt trăm năm trọn kiếp người
Tình tôi trao gửi cho người đó
Một trái tim hồng mãi thắm tươi.
Quảng Trị, 11/01/2016
Nguyễn Anh Tú
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân