
Thu rơi
Thu vàng rơi cảm
Ngỡ đã yêu thương
Mà sao trống vắng
Dấu cũ bên đường.
Ươm tạo
Mảnh vườn nhỏ không còn cây dại
Ươm mầm xanh, phục vụ mưu sinh
Vườn quê yên ả hữu tình
Gieo ước vọng cho bình minh ngày mới.

Hạt mưa thu
Thu sao không lá vàng bay
Mưa chi ướt đẫm lá gầy đêm vơi
Hạ đi bỏ lại mình tôi
Em đi bỏ lại khoảng trời cô liêu.
Thư viện Nắng Mai, 4h sáng 5/9/2022
Chia tay Hà Thành
Mai về phố núi nhung nhớ Hà Thành
Tận giấc mơ xanh là hành trang nhỏ
Bao điều bỏ ngỏ – Một lời tri ân…
Chia tay Hà Thành, mãi hoài nhung nhớ.
Nguyễn Bá Nha
