08/10/22 – 03:10

Chiều nghiêng
Chiều nghiêng nắng đổ lên ngàn
Bàn tay nhặt hạt nắng vàng bên hiên
Xa xăm ánh mắt dịu hiền
Bờ môi chín mộng hồn nhiên mỉm cười.
Buôn Mê Thuột, 19/9/2022
Tình mơ
Ánh mắt em hồn tôi bước lạc!
Mênh mông mộng đẹp một trời mơ
Tương tư ấp ủ trong hoài vọng!
Dã lỡ tình si cố đợi chờ!
Buôn Mê Thuột, 17/9/2022
Tình yêu
Ai đã bảo yêu là sẽ khổ nhiều?
Không yêu quạnh quẽ sống buồn hiu
Cô đơn lạnh lẽo lòng hoang vắng
Cuộc sống thời gian chẳng bấy nhiêu.
Buôn Mê Thuột, 19/9/2022
Lặng thầm
Cứ để lòng tôi với ước mơ!
Tình trong nỗi nhớ chẳng mong chờ
Yêu em chỉ có mình tôi biết”
Chẳng trách gì em quá hững hờ.
Buôn Mê Thuột, 19/9/2022

Ước mơ
Em ước mãi một mùa xuân bất tận!
Bước thời gian e ngại nỗi bâng khâng
Bởi dòng đời vội vã những bàn chân
Em chầm chậm để còn nghe xa mãi!
Buôn Mê Thuột, 19/9/2022
Tiếng thu
Nốt nhạc tình Thu về trong gió
Cúc vàng nở rộ giữa vần thơ
Vấn vương khoảnh khắc lời tình cũ!
Chẳng biết thời gian có hững hờ?
Buôn Mê Thuột, 15/09/2022
Nguyễn Đình Kháng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân