17/10/22 – 09:10

Thuyền và bến
Thuyền vẫn còn xa chốn Bến mơ
Phòng loan gối lạnh mãi mong chờ
Hoàng hôn ngày nọ sầu trong dạ
Nắng tắt hôm nay khói lam mờ.
Lối cũ
Lối mộng ngày xưa ta hẹn nhau
Trao đổi vần thơ đượm sắc màu
Giờ đây tưởng nhớ chiều ly biệt
Tình mãi xa rồi thấy buồn đau.

Thu nhớ
Thu nhớ thương ai mà đợi trông?
Để em xao xuyến cả cõi lòng
Tình em chung thủy mong và nhớ
Thu ở bên em thắm sắc hồng.
Thu về
Thu về lại nhớ ánh bình minh
Điểm hẹn đôi ta bến duyên tình
Anh hãy về đi, em vẫn đợi
Tơ hồng phơi phới đẹp lung linh.
Mùa thu
Mùa Thu lá rụng ngập bên đường
Tình cũ chân thành thấy mến thương
Duyên của đôi ta hoài khát vọng
Nhớ anh thao thức cả đêm trường.
Duyên nợ tình hồng
Thơ tình viết tặng đến người thương
Dạo ấy đôi ta học chung trường
Luyến ái trao duyên dường nhung nhớ
Tình hồng duyên nợ vẫn còn vương.
Nguyễn Thị Ánh Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân