Chùm thơ Khúc Tự Tình- Nguyễn Thị Tuyết Mai

15/10/22 – 10:10

Tác giả Nguyễn Thị Tuyết Mai

Gửi trọn tim yêu

Chuyện tình đã đi vào dĩ vãng
Thu sắp tàn Đông rạng mùa sang
Còn âm vang lãng mạn trăng vàng
Nhìn lá rụng đành mang tâm sự.

TP Hồ Chí Minh, 7/10/2022

Hoài niệm tình đông

Se sắt nhớ mùa đông chướm lạnh
Heo may về sợ cảnh sương pha
Biết người ta còn mãi xa nhà
Lòng cứ gởi phôi pha sợi nhớ.

TP Hồ Chí Minh, 4/10/2022

Đông về nhớ anh

Chân thầm lặng bước dài trên phố
Đông đến bên mọi chỗ tan tầm
Sương trắng đầy thềm cũ dư âm
Nghe ai gọi thì thầm trong gió.

TP Hồ Chí Minh, 1/10/2022

Ảnh minh hoạ internet

Tàn thu còn bóng người thương

Trăng vàng khuyết gởi về từ tạ
Mùa đông buồn bến đã chia xa
Chúc cho ai ngàn thuở mặn mà
Vui tơ tóc tình ta đôi ngã.

TP Hồ Chí Minh, 08/10/2022

Hoài niệm tình thu

Tàn thu cuối còn vương hoài vọng
Người tôi thương hình bóng phương trời
Tiếng hẹn hò quên gởi đôi nơi
Từ tạ đã cạn lời đêm cuối.

TP Hồ Chí Minh, 25/9/2022

Tình tự mùa thu

Tế Phong nở trắng rồi bến đợi
Một đời người chớ gởi mây trôi
Khoảng trời xưa lại nhớ anh rồi
Thuyền cập bến mình thôi chờ đợi.

TP Hồ Chí Minh, 22/9/2022

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: