Chùm thơ Khúc Tự Tình – Nguyễn Văn Khanh

14/10/22 – 02:10

Tác giả Nguyễn Văn Khanh

 

Ru tình

Xưa ta là tình nhân
Nay ta là chồng vợ
Mười bốn tháng hai về
Ta lại là tình nhân.

          27/09/2020

Vầng trăng lỡ

Lỡ duyên thề vầng trăng mãi còn đau
Nỗi nhớ cứ thầm thì đêm giông bão
Sao ta cứ để lòng mình khắc khoải
Khi vầng trăng ngày ấy chảy tan rồi.

         26/05/2021

Giá như

Giá như hôm ấy đừng mưa
Giá như hôm ấy đừng đưa em về
Giá như ta chẳng hẹn thề
Thì đâu đau đớn lệ nhòa giá như.

       31/07/2021

Ảnh minh hoạ internet

Phố cũ

Phố cũ chiều nay lá thu rơi
Bơ vơ ngồi ngắm áng mây chiều
Gửi mùa thu cũ xa xưa ấy
Nỗi nhớ vơi đầy khoé mắt cay.

          13/09/2022

Cuộc hẹn chiều

Cuộc hẹn chiều se sắt bão giông
Như trăng khuyết nhạt màu đêm lẻ bóng
Mong giọt nắng nụ hôn chiều nồng ấm
Rưới xuân hồng tắm mát nụ tình xanh.

          28/09/2022

Thế nhé

Có thể lá vàng rơi
Là do mùa thu tới
Ta một đời chờ đợi
Vì yêu người thế thôi!

             14/10/2022

Nguyễn Văn Khanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: