06/10/22 – 03:10

Tình Phai
Bâng khuâng giữa chốn địa đàng
Tìm người chẳng thấy ngỡ ngàng tình phai
Trong tim còn bóng hình ai
Chiều buông tím ngắt hình hài năm xưa.
Mộng Ái
Anh mơ một giấc mộng dài
Gặp em giữa chốn lâu đài tình yêu
Chiều buông bóng xế cô liêu
Nhớ em quặn thắt tim yêu thuở nào.

Thu Sang
Thu sang
Hương cốm thơm nồng
Thu sang
Em đã có chồng hay chưa?
Thu sang
trời cũng bớt mưa
Thu sang
Em gái vẫn chưa có chồng.
Trăng Lạnh
Tím cả vùng trời bao kỉ niệm
Biết người còn nhớ mảnh trăng xưa
Đêm nay gió lạnh mờ sương khói
Nhớ người cùng ngắm ánh trăng thề.
Nguyễn Văn Thìn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân